Trà sữa xe đẩy
Hồi trước cái này chỉ là 1 xe bán cafe matcha, dạo này nó mở lên quá chời xe, giờ còn có thành quán luôn ~~ Đúng là làm ăn lên thiệt ~~ Chắc lời dữ, khỏi đóng thuế :v Menu giá cũng được, không cao lắm

Nhìn xa xa cái xe :v

Ở đây có thạch phô mai nữa, trong ly có sẵn rồi, khỏi mua thêm hen :D 1 ly hình như 3 cục ah :D Này thạch vải

Còn này matcha, matcha thì không có phô mai ở trong :v

Mua 2 ly trà sữa our 28k vs trà xanh our 29k. Trà sữa ở đây cũng là trà túi lọc giống PL ah :v Mà trà không đậm đà bằng, uống cũng được, mà thấy giá cao quá ~~ Phô mai không ngon bằng kubin =.= Trà xanh giống bột trà ĐL, thơm mùi lài :v Mình ghét trà xanh này lắm ~~ Tính ra không rẻ, cũng không ngon luôn ~~ Mà dạo này SG đang rộ matcha nên ăn theo nổi lên thôi ~~



