Trà sữa xập xình ở khu Hòa Bình được bán bởi trai xinh

Ai đi dạo vòng quanh chợ Đà Lạt, khi đã leo lên những bậc thang thần thánh, đi tới khu Hòa Bình thì không thể nào không bị cuốn hút bởi xe trà sữa hết sức dễ thương, mở nhạc xập xình, thu hút cả 1 dãy phố.

Không những thế, người bán trà sữa cũng xinh trai, ăn mặc thì hết sức xì-tai, nên thấy khách bu vào đông lắm, đa phần là khách nữ! Cũng phải có anh chàng hot boy nào đó cho mấy chị em phụ nữ cũng có động lực lên Đà Lạt chứ, toàn hot girl bán hàng thì chênh lệch tỉ lệ mất! Hihi :)

Còn 1 anh chàng pha chế trà sữa nữa, không nhìn rõ mặt nên không biết có phải hot boy đồ luôn không? Bạn nào có dịp ghé ngó thử xem ha! :))
Nhân tiện thấy bảng giá gắn trên xe 15k nên cả đám cũng bu vào quất mấy ly trà sữa! :)

Trà sữa đê, 15-20k thôi nên giá cũng phải chăng!
Lên Đà Lạt lạnh nên thường thường vẫn thấy đa phần người bán hàng đều bán đồ uống nóng, nhưng có những người cũng dở hơi biết bơi như mình lắm, lại thích uống đá giữa cái mát lạnh của Đà Lạt thế mới thú, như nhiều người vẫn thích ăn kem lạnh giữa mùa đông ấy!
Sở thích đó cũng hay, nên có nhiều người thú vị như mình lắm! hihi :)

2 ly màu xanh lá cây 2 bên là Trà sữa Matcha 15k nhé các bạn!

Còn đây là ly ở giữa Trà sữa đặc biệt 20k.
Ly trà sữa ngọt dịu, không quá gắt, uống vào cũng mê không kém mấy phần trà sữa ở SG mình! Nhưng có 1 điểm cực tếu, nằm ở trân châu!
Khí hậu ử đây lạnh, nên trân châu bị đông, cứng ngắc, sượng sượng chứ không mềm dẻo như ở SG.
Buổi tối Đà Lạt đã lạnh rồi, còn thêm ly trà sữa lạnh nữa, 1 hồi là tê cứng bàn tay cầm luôn! :)

Tung thêm Menu xanh cho các bạn tham khảo, cũng quá trời loại trà sữa luôn chứ có ít ỏi gì đâu he! :)
Nếu lên Đà Lạt chơi nữa, nhất định sẽ ghé lại xe trà sữa Tom & Jerry dễ thương này, trong lúc đợi pha trà sữa, đứng nhún nhảy theo tiếng nhạc xập xình, xong đi bon bon dạo quanh phố phường với ly trà sữa mát lạnh trên tay! :)


