TRÀ SỮA TUỔI THƠ

[ TRÀ SỮA HUYỀN THOẠI ] Xin chào mọi người, lại là Quýt đây. Hôm nay cùng ôn lại kỉ niệm 1 xíu nhaaa. Đã là dân Bình Thạnh, đặc biệt là hệ 8x 9x của trường THCS Rạng Đông thì chắc chắn không thể không biết tới cái tên “trà sữa chú Nam”. Từ cái thời mà trường Rạng Đông cũ, nhỏ xíu xiu thì sát vách trường đã có 1 xe trà sữa đông quá trời đông, ngon quá trời ngon. Trân châu thì 7 màu mà topping thì thạch tè le… Đó là Quýt nghe chị Quýt kể lại á, chứ lúc đó nhỏ xíu biết mẹ gì đâu mà tả 😂 Lúc em biết tới trà sữa chú Nam thì chú đã chuyển về địa chỉ mới ời, nhưng mà chưa sửa lại quán. Lúc đó menu vẫn còn đa dạng đá xay, trà sữa tè le. Thì mới tầm năm ngoái, lúc em đi học thêm để thi tuyển sinh 10 thì phát hiện ra cái nhà tối tối của chú Nam nay lạ quá, sửa lại sáng sủa ghê luôn, đổi tên luôn chứ. Nhìn thấy cái gì cũng khác, chỉ duy có cái ly trà sữa bự bự của chú thì không. Và đầu tuần vừa rồi, em cũng vừa quay lại quán. Có người thì nói vẫn ngon như trước, người thì nói dở hơn trước. Em thì thấy ngon, nhưng không biết có giống trước hay không, chỉ đơn giản là ngon. Hồng trà thì vị thanh, trân châu trắng giòn. Trà sữa thì đúng là huyền thoại vì ngọt thanh, không phải kiểu ngọt gắt ngọt hóa học như mấy trà sữa thời đó bán. Trân châu đen thì không so với mấy brand lớn được, nhưng mà ăn 1 cái là có cái vị “hồi xưa” cái kiểu “truyền thống” chứ hong phải loại 2,5k/ nửa ly như vài tiệm hay bán. So với giá 25k/ly nhỏ như hình thì có vài người sẽ cho là hơi “mắc”. Nhưng cũng đúng, chú bán “mắc” đó giờ mà:)) cái thời trà sữa mới nổi, bán có 5-10k/ly thì chú đã bán 10-15-20k/ly rồi. Mà bù lại là cách nói chuyện của chú Nam nghe nó “hay” sao sao ý. Kiểu tư vấn cũng nhiệt tình, nói chuyện nhỏ nhẹ, dễ chịu. Đồ uống cũng chất lượng chứ đâu dở. Theo em là ổn !!!! 📍: Milky Way - (Trà sữa chú Nam cũ) 89/18 Ngô Đức Kế, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM
người yêu thích