Trà sữa trân châu dừa - ngon khó cưỡng

Hôm nay có việc bên Quận 6, đang đi ngoài đường mà trời thì nóng như đổ lửa, may sao thấy được hàng nước nên mình tấp vào ngay. Tưởng không ngon mà hóa ra ngon không tưởng luôn nha.

Trà sữa trân châu dừa

Địa chỉ: 187/34 Mai Xuân Thưởng, Phường 1, Quận 6, TP.HCM

Thời gian: 14:30 – 22:00

tra sua tran chau dua - ngon kho cuong - anh 1

tra sua tran chau dua - ngon kho cuong - anh 2

Đi vào hẻm 187, bạn sẽ thấy một cái xe đẩy nhỏ với một vài cái bàn có rất nhiều người đang ngồi.

tra sua tran chau dua - ngon kho cuong - anh 3

Không thích ngồi lại thì cũng có thể mua mang về nha.

tra sua tran chau dua - ngon kho cuong - anh 4

Topping của quán đều do nhà làm, đủ loại thạch hết trơn. À mà đặc biệt nhất là trân châu dừa nha, ở ngoài dai dai, ở trong giòn giòn sựt sựt, cắn miếng nào đã miếng nấy.

tra sua tran chau dua - ngon kho cuong - anh 5

Mình với hai đứa bạn gọi ba món là: dừa đầy đủ, trà sữa trân châu và dừa trân châu.

tra sua tran chau dua - ngon kho cuong - anh 6


Dừa đầy đủ - 20k

Ly này dành cho mấy bạn nghiện ăn topping giống mình nè, ngoài trân châu dừa còn có thạch và miếng dừa, cô cho nhiều ăn sướng lắm luôn.

tra sua tran chau dua - ngon kho cuong - anh 7

 


Dừa trân châu – 20k

Con bạn mình đang trong thời kì giảm béo nên nó chọn dừa trâu để vừa né được mấy miếng thạch béo béo, vừa được ăn topping ngập răng.

tra sua tran chau dua - ngon kho cuong - anh 8


Trà sữa trân châu – 20k

Ly này là trà sữa kết hợp với trân châu truyền thống, trân châu đen ở đây rất dai, không bị bở, còn trà sữa thì ngọt thanh, không quá gắt, rất là dễ uống nha.

tra sua tran chau dua - ngon kho cuong - anh 9


Ngoài mấy món trên thì quán còn có các loại trà dành cho bạn nào không thích nước dừa hoặc trà sữa nha.

Nhận xét chung: giá cả dao động từ 15k – 20k, nước uống theo mình là khá hợp lý so với tầm giá đó, chủ quán nhìn mặt hơi nghiêm túc chứ nói chuyện cũng dễ thương, tuy nhiên quán nằm trong hẻm nên hơi bất tiện một tí, các bạn chịu khó rẽ vào hẻm 187, chạy thẳng vào thấy có cái xe mà người tụm năm tụm bảy là đúng quán rồi á.

 

người yêu thích