TRÀ SỮA TOOCHA ngon hay dở ??

Ngày trước, trước khi mua lại tenren, mình cũng có order thử 1 lần trà sữa của toocha có trân châu gì 7 màu đó. Nói thiệt là đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng :)). May sau có 1 đợt đi cùng người yêu ở nhà chung, do thèm trà sữa, mà TCH ko có trà sữa nên qua Toocha mua đại, xong mình nghĩ chắc do mua lại nên chắc cũng đổi chất lượng. Nên hôm qua mình có quay lại Toocha hoàng diệu cùng bạn, và bạn mình cũng khen thiệt. Món mình order là TRÀ SỮA. Các bạn có thể 1 trong 4 loại trà : olong, hồng trà và 2 loại nữa (mình ko nhớ) mình chọn olong nhen. Chọn 100 đường và ko đá ko toping giá 35K và nhận được 1 ly đầy giống ở Gongcha. Trà sữa rất thơm mùi trà, mùi thơm rất nhẹ. Vị sữa không quá béo - riêng mức đường mình uống vào thì bình thường nhưng vị cuối bị ngọt hơi gắt ở cuống họng. Tóm lại bạn nào thích trà sữa, nhưng sợ mất ngủ và không thích trà đậm ở các brand khác thì nên thử ở đây. Và thấy slogan của Toocha là : TRÀ SỮA KHÔNG MẬP ( nghe có vẻ hơi vô lý nhưng có vẻ vô lý thật). Điểm trừ là không có thanh toán bằng thẻ. 4 đứa đi mua trà sữa không có ai mang tiền mặt cả :))
1 người yêu thích 0 bình luận