Trà sữa TocoToco

Qua đội mưa đội gió lặn lội qua Quận 10 để uống trà sữa ở đây. Mèn ơi, vị y chang ở Hà Nội mà mình uống hồi ra ngoài này. Thích nhất là quả Macchiato Hoàng Gia nghe tên hơi điêu điêu mà uống phê vãi luôn. Có món chè gì đó nghe tên là lạ hem có nhớ tên ăn max ngon, cơ mà giá hơi mắc (so với mình). Hic. Nghe đồn thổi hãng này là chuẩn 100% là của Việt nên càng thích. Giờ có mấy quán trà sữa là của Việt Nam đâu toàn của Tàu à ^^

Tóm cái gọn là đồ uống ngon, nhân viên dễ thương, quán xá cũng đẹp mà hơi vắng khách chắc là chưa mấy người biết đến. Tranh thủ vắng nên sẽ đến nhiều nhiều đẻ đến lúc đông thì có mà chen bẹp ruột hén. :)))))))

tra sua tocotoco - anh 1

tra sua tocotoco - anh 2

0 người yêu thích 0 bình luận