Trà sữa teen ngon lành của thời sinh viên
Quán trà sữa hơi bị kết từ hồi sinh viên của mình tới giờ, đi làm rồi mà vẫn ghé, thường vô đây thấy toàn học sinh, sinh viên thôi, bỗng thấy mình như trẻ lại!
Đi với bạn trai, mà thành thử 2 đứa lại gọi y như nhau để uống cặp luôn chứ!
Phần của tụi mình là Trà sữa trà xanh 22k + 3k trân châu mật ong = 25k
Vị trà sữa ngọt dịu, béo vừa, không ít cũng không nhiều, uống ngon chứ không ngán. Nhưng mỗi tội ở đây cho nhiều đá lắm, uống giải khát chứ nhâm nhi đá tan ra nhạt tếch! Thêm 1 điểm, mình thích trân châu ở đây, ngọt ngọt vị mật ong, dẻo dẻo vừa chứ không mềm hay dai quá!
Ai mà tới Hot & Cold rồi chắc không lạ lẫm gì với bình hoa đựng nước này đâu ha! :))
Thêm 10k được nguyên bình hoa to chà bá! Nhưng rót cũng không nhiều đâu, xâm xấp thôi, nhưng cũng nhiều, uống đã! Do mới ăn trưa xong nên còn no nên không dám thử, thấy nhớ nhớ lúc xưa đi học buổi trưa chuyên gia uống bình hoa này, hồi đó đến miết cái quen quán luôn nên được nhân viên bỏ ít đá mà trà sữa đầy bình luôn, uống no căng bụng khỏi ăn trưa. Bữa nào rảnh thử sức lại xem còn uống được hết không? ^-^
Còn bạn nào còn bỡ ngỡ thì có Trà sữa mix sẵn theo phần, dễ dàng chọn lựa, toàn mấy thứ hot hay cold của quán thôi, loại nào cũng ngon. Nhớ trước uống loại trà sữa nào đó có phô mai mặn mặn cũng ngon lắm!:)
Đi về còn ngó qua chỗ trưng trân châu hột xoàng hột cườm nữa! =))
Topping đầy ắp, đa dạng thể loại luôn, nhìn đã bà cố!
Ngoài nước ra thì ở đây còn bánh thêm xiên que chiên, trung bình 10k/que, ăn vặt cũng được. Nhiều loại tha hồ mà lựa chọn, nhưng giá không được mềm, nhưng cũng không cứng lắm! :)
Ngoài ra còn có bán trà sữa mang về 29k/chai, nhưng bữa nay không có hứng lắm nên không mua, lúc khác thử mới được! :)
Còn ghé dài dài mà! :)