Trà sữa siêu ngon mà lạ nữa

Bữa đi ngang đây thấy quán này hay hay, đang thèm trà sữa nên rủ mấy đứa bạn tấp vô lun.

Giấc trưa nên khá vắng, bên dưới lại nóng nên chẳng thấy ai.

Trên lầu thoáng mát, dễ chịu hơn hẳn. Mà toàn ngồi bệt không nha.

Ngoài đây có bàn ngồi nhưng ít, với thấy có cầu thang dẫn lên sân thượng nữa, tối chắc mát lắm đây. Mà quán đang sơn sửa lại thì phải, thấy vẫn còn đang hoàn thiện, chưa gọn gàng lắm.

Kêu ra 3 ly trà sữa với 2 món ăn vặt nè. Trà sữa thì có thể tự chọn loại trà, topping, hương vị, lớp sữa, không thì kêu luôn combo cho gọn.

Tụi mình chọn combo 2, 3 với 1 ly tự chọn là sữa vị muối biển, lục trà với trân châu. Ly khoảng 28k hà.

Ly này là trà sữa combo 3, mùi đào, có đào miếng. Uống rất ngon, thơm, vị ngọt béo mà không ngán. Lớp kem sữa uống thích lắm, dù mình không hảo ngọt lắm nhưng cũng mê lun. Lớp này khá lạ đó nha, có matcha ở trên nữa, thơm béo lắm, mình không biết có quán nào khác bán trà sữa như vậy nữa không ta?

Ly này là combo 2, có trân châu với flan trứng.

Lớp kem sữa này thì được rắc bột socola, uống cũng ngon không kém ly kia.
Ly tự chọn là ít ngọt với béo nhất, có thêm lớp sữa vị muối biển, mặn mặn, béo béo khá lạ.

Khoai tây chiên - 18k

Khoai tây rất nóng giòn, nhưng giòn quá nên ăn hơi khô cứng, không thấy bột dẻo dẻo.

Gà popcorn - 28k

Gà này thì rất ngon, có rắc lớp bột mùi thơm thơm, kiểu ngũ vị hương trộn với gì đó, ăn giòn mà thịt tươi ngon nữa, ăn đã lắm :p

Ngồi lâu quá nên kêu thêm ly nữa uống cho đã cơn ghiền - Trà tươi 2 lớp - 27k

Hồng trà ở đây pha ngon cực lun, vị thơm mát rất thích, ly này cũng có flan trứng với trân châu lun, mà trân châu ở đây cũng không phải dạng thường nha, nấu từ mật ong đó nên vị ngọt rất thanh và thơm, lại được ủ ấm nên ăn mềm dẻo không bị dai, sượng, ăn khá thích.
À, đang có khuyến mãi mua 2 tặng 1 nữa đó, đến 8/3 là hết rùi.
Quán trà sữa và món ăn rất tuyệt, nhân viên thì chắc còn mới nên hơi chậm chút. Tiếc là ở xa nhà mình quá nên chắc ít có dịp ghé :'(


