Trà sữa rẻ bất ngờ mà chất lượng vượt mong đợi
Dọc đường này này có 3 quán trà sữa và mình đã thử hết cả 3 quán nhưng so về giá và độ ngon thì chỉ có quán này là mình hài lòng nhất. Mừng là từ nay có thêm 1 quán để uống trà sữa mà không phải chạy đi xa rùi :))
Nằm ngay đầu đường Xóm Chiếu lun, từ Nguyễn Tất Thành rẽ qua là thấy và là quán đầu tiên nha.

Có 2 quán kế nhau nè, dễ đi nhầm à.
Khá nhiều người đến mua về, do quán chỉ là xe nhỏ thôi, trong nhà cũng không có nhiều không gian
Khi đến là nhân viên sẽ đưa menu cho chọn nha, không thì nhìn đây cũng được
Nếu muốn ngồi lại thì ngồi bến kia đường, ngay vỉa hè của trường học

Xong là phóng về nhà tận hưởng thôi

Mình mua 2 ly, giá rẻ hơn mấy quán kia 1 chút
Hồng trà vị bạc hà 7k, thạch phô mai rau câu 3 viên 2k, flan bạc hà là 3k, tổng là ly này chỉ 12k

Flan miếng bự nha, nhìn thích ghê á

Ly này uống khá ngon, ngọt nhưng không quá gắt, vẫn dễ chịu, vị bạc hà thơm nồng, nhưng chưa nghe rõ mùi trà lắm, thêm xíu nữa sẽ ngon hơn. Flan bạc hà ăn cũng ngon, mềm mịn và thơm.

Trà sữa ly lớn 9k, thạch phô mai rau câu vị cafe 2k, flan cafe lun 3k -> 14k

So với những quán vỉa hè khác mình đã uống thì ở đây rẻ hơn trung bình 1k nha, mùi vị thì mình không chọn thêm để uống cảm nhận rõ hơn trà sữa của quán, ly này uống mình thấy ngon hơn ly kia, vị ngọt béo dịu hơn, thơm thơm, hình như pha từ sữa đặc á, rất ổn nhất là so với giá rẻ như vầy.

Flan cafe cũng thơm ngon, có vị nhẫn và thơm mùi cafe

Thạch phô mai rau câu 2k được 3 viên, thường mình mua chỗ kia thì 5k được 5 viên bự hơn chút. Nhìn chung thạch ăn ngon, có vè là tự làm, có phô mai béo béo, uống với trà sữa rất tuyệt.
Thêm 1 chỗ để note lại nha. Tính ra nếu mua trà sữa ly thường chỉ 7k, hồng trà là 6k, giá quá rẻ đúng không mà chất lượng thì mình thấy rất đảm bảo, có lẽ 1 phần do giá cả ở khu này rả hơn mặt bằng chung nữa :p