TRÀ SỮA QUÁN CÁ MẬP NGON SỐ 1 !!!
Mới ghé quán hôm qua vì thấy quán có món mới giới thiệu trên facebook. Đi cùng với mấy đứa bạn nhí nhố đạp xe đạp tuốt từ gò vấp qua. Nói thậy cũng thật không bỏ công khi đến. Cảm thấy hài lòng về trà sữa quán này. Khoái nhất là sữa tươi matcha trân châu đường đen 3 tầng. Mình có uống thử Alley và so sánh với quán này. Nói thật đừng ném đá chứ Alley còn thua xa quán này, hoặc có thể mình uống không hợp vị bên đó. Matcha bên đó đắng, trân châu cũng bình thường mà giá đến 62k, còn xếp hàng nữa. Món này ở quán cá mập giá có 25k thôi mà matcha ngon ơi là ngon, trân châu màu nâu, hơi nhỏ, nhưng vẫn dai, bùi và đậm đường nâu. Điều đặc biệt ở đây là ly nước dù mình nghiêng tới nghiêng lui selfie cỡ nào, matcha nó cũng không lan xuống nha; khi nào mình lắc thì mới xuống thôi. Nhân viên quán dễ thương, nhiệt tình và cảm ơn khi đưa nước, thêm một điểm 10 cho quán về cách phục vụ khách hàng!.
Thiết nghĩ, đâu phải lúc nào vô quán lớn hay thương hiệu là ngon. Được cái chụp hình và check in face là ok và có thể sẽ không quay lại. Nhưng với quán cá mập này, mình thấy thiện cảm và hài lòng vì trà sữa ngon, giá cả hợp túi tiền sinh viên như mình. Sẽ quay lại quán vào cuối tuần này để thưởng thức tiếp món ga-to gì đó mà nghe cũng hay hay!.







