Trà sữa Piggy – Mới lạ với Trà sữa quy linh cao và thạch khoai môn
Thấy ĐĐAU đăng các quán trà sữa hấp dẫn quá nên mình đã chọn quán này rủ tụi bạn ra uống thử vì thấy cũng gần nhà.
Khi coi menu mình thấy có 2 topping mà chưa quán nào bán nên đã gọi thử.


Ly mình đây Lục trà sữa quy linh cao và thạch khoai môn , không phải củ năng đâu nha và cũng là 2 topping mình nói đó.
Thạch khoai môn bùi bùi, mềm dai ăn khá thơm và ngon. 
Còn quy linh cao có vị hơi đắng, mềm và dai nên khi kết hợp với lục trà sữa thấy khá lạ miệng.
Còn đây là ly trà đào mứt của bạn mình, lát đào rất dày không phải lát mỏng mỏng đâu nha , khi cắn vào giòn giòn rất thích nhé 




Và ly cuối cùng là trà sữa thái cam, rất đậm đà mùi trà thái, vị ngọt vừa phải không gây ngán .

Bạn mình gọi thêm củ năng, trân châu và ngọc trai xanh.
Ngọc trai xanh thì dai dai dẻo dẻo có chút giống trân châu 

Còn đây là thạch củ năng, giòn giòn, sật sật và thơm mà ai cũng thích đây.
- Túm lại mình thấy quán này cũng khá ổn đó, trà sữa thì đậm đà mùi vị trà, không quá ngọt, topping thì khá ngon. Mình sẽ quay lại tiếp.


