Trà sữa Phượng Hoàng

quán trà sữa đông khiếp, dã man. lúc nào đi ngang bất kể sáng trưa hay chiều tối lúc nào cũng xếp hàng cả chục người, xe để tràn xuống cả lòng đường thấy xếp hàng đông cũng quải, với cả mắc công mất xe nên chưa ghé bao giờ được cái trưa nay đi ngang k thấy ai xếp hàng nên bay vô làm 1 ly thỏa trí tò mò mình chỉ gọi trà sữa truyền thống với thạch phô mai ly lớn ly to vãi chưởng mà có 21k thôi được 3 4 cục thạch phô mai gì đấy vị thì cũng thơm béo, mà uống vào nhớ cảm giác uống trà sữa hồi còn đi học dã man uống ổn mà vắng thì mua, không thì khỏi
người yêu thích