Trà sữa phô mai viên giá cao nhưng ăn một lần sẽ quay lại
Trà sữa chỗ này nổi đó giờ rồi nhưng nay mới đến uống và cảm nhận đầu tiên của mình là giá quá mắc so với vỉa hè và sau đó là cảm thấy trà sữa rất ngon và đáng tiền. Buổi tối ở đây thì đông dã man. Nguyên khu này cũng là ăn uống hàng vặt thu hút nhìu người lắm.

Địa chỉ: 199/1 Lê Quang Sung, quận 6. Hình như còn một chi nhánh nữa là 124 Thái Phiên, q11. Bán từ trưa tới tối lun.











mình nói thật vô đây chụp nhưng sợ lắm, thấy mấy anh chị ở đây hùm hổ lắm, gặng hỏi đủ thứ vì cứ nghĩ mình ăn cắp nghề mở quán hay đăng báo sợ ngta tới kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm gì đó, đứng chụp mấy tấm mà bị la bị gặng hỏi với giọng điệu hùm hổ lắm. Nghĩ lại mình còn sợ nên bay ra gấp. Nhìn mình với con mắt ác ý










Hình như là flan việt quất, cắn vào bên trong là có vị tan chảy của việt quất trong miệng

Ly mình 5 viên, kêu đầy đủ thạch lun là hình như gần 50k/ ly á, nói chung là tiền nào của đó. Mới đầu tính tiền trước nên hãi hùng lắm nhưng đem ra uống thì thấy xứng đáng, trà sữa thơm nhưng béo nhẹ nên uống ko ngán. Thạch cũng làm chất lượng.Hèn gì giá cao mà vẫn đông ko tưởng. Ngoài ra khu này buổi tối rất mát mẻ và thoáng , nằm kề là mấy xe bán đồ ăn vặt cũng hấp dẫn lắm nên cũng tiện cho việc ngồi vừa ăn uống vừa tám lê la buổi tối

Hồng trà, vị trà nhiều và ko quá ngọt, mình thích điều này


Phô mai viên ngon dã man, thích dạng viên vậy hơn vì lúc cắn vô cảm giác phô mai ngập trong miệng béo ngậy á, chứ mình ko thích kiểu rau câu phô mai lắm vì ăn được có tí phô mai mà no căng bụng vì rau câu rồi

Thạch củ năng, hạt to nên ăn giòn và ít bột

Phô mai viên nè, lớp bột áo bên ngoài mỏng bên trong là nguyên cục phô mai béo ngậy, mình là ng cuồng đồ béo nên cực thích món này. 3k/ viên.

Dĩa vú heo, tép mỡ, đậu bắp 45k


Vú heo ăn giòn ngon, tép mỡ có mùi như chao mình ăn ko quen lắm




