TRÀ SỮA NƯỚNG 🥤🥤
◼ Tình hình là trà sữa nướng có vẻ hot nên tụi mình cũng xách nhau đi thử món mới.
◼ Quán nằm kế bên Britea luôn, không gian hơi nhỏ, đi 2-3 người thì được. Cách bày trí kiểu vintage với ghế nệm hoa, có tủ trang trí đồ cổ như điện thoại, xe, ấm trà,...
◼ Jactea có mã giảm 40% trên Jamja nên mình tận dụng luôn 😂 gọi 3 ly chỉ còn 88k quá rẻ.
◼ Lúc đầu tưởng trà sữa nướng là loại có lớp đường được khè cho chảy ra nhưng lúc nhận nước thấy y như ly trà sữa bình thường. Ra là trà được rang nướng riêng chứ không phải lớp đường nướng.
◼ Mình gọi RT1 có vị trà đậm nhất, nghe rõ mùi trà nhưng vẫn có vị béo của sữa, mình được free 1 phần topping, mình chọn trân châu đen nhưng trân châu hơi mềm, mình thích dai hơn nên không thích lắm.
◼ RT3 là ly bạn mình gọi, được giới thiệu là vị trà đậm, chọn 50 đường nhưng vẫn thấy hơi ngọt. Topping trân châu hoàng gia là trân châu trắng thôi. Lúc mình thấy chỗ rang trà thì ly số 3 này dùng trà xanh Nhật Bản, uống vào đúng vị hơi đắng nhẹ của trà xanh.
◼ Trà hoa hồng thì bạn mình bảo ngọt quá dù gọi 50 đường nhiều đá, có mấy lát táo lê trong ly, vị trà không đậm, uống vào high đường 😂 nhưng xin thêm chanh thì không có nên phải xin đá 2 lần.
0 người yêu thích