Trà sữa nổi tiếng nhưng không như mong đợi
Gongcha này thì cũng nổi quá rồi, nghe nhiều nhưng giờ mới đi uống thử, so với mấy thương hiệu khác thì cũng nổi không kém cạnh. Tối chạy ngang là thấy đông nghẹt hà
Mặt tiền khá nhỏ, đối diện hình như là starbus hay gì đó. Mà mấy thương hiệu trà sữa này lớn nhưng làm theo kiểu take away nên không gian chán lắm, rất sơ sài, chủ yếu có bàn ngồi tạm thôi chớ ngồi lâu tâm tình thì không hợp cho lắm. Được cái nhân viên cũng nhiệt tình, chở đi tận bãi gửi xe lun, chỗ gửi cũng hơi bị xa quán nên mình khuyên mua về cho rồi hen :))
Menu nè, không thấy menu giấy gì hết, mình thì bị cận nữa, hỏi nhân viên mới đưa :v
Đông đúc ghê á, chẳng hiểu lun
Có mấy cái ly cute, chẳng biết tặng hay bán nữa
Ghế ngồi chờ nè
Order xong được cái bill chừng nào nghe gọi thì đến quầy lấy nước
Lấy nước xong thì lên lầu 2 uống, không gian cũng nhỏ hà, nhìn khá cũ kỹ
Kêu 1 trà sữa sương sáo với 1 trà sữa Earl gray - 43kl/ly
Trà sữa sương sáo của mình đây, mùi vị cũng ngon nhưng không được như mong đợi, pha từ trà đen với sữa tươi thì phải, vị khá nhạt, dù trong bill độ ngọt là 70%, mình thì không thích ngọt quá nên cũng ổn, tuy vậy thấy ly này không khác mấy so với ly trà sữa mười mấy ngàn ở quán mình hay uống nên hơi thất vọng, tầm giá này thấy nhiều quán mùi vị ngon và đặc trưng hơn nhiều
Còn đây là trà sữa Earl gray, uống đậm đà hơn ly kia chút, mùi vị thì y chang nhau thôi
Sương sáo thì nhiều quá trời, làm hỏng hết mùi vị trà sữa -_-, do kêu trà sữa sương sáo chứ nếu kêu topping như bình thường là hết 10k đó nha :v , theo mình nên để ít lại theo, chứ uống trà sữa mà thấy toàn sương sáo không mất ngon, lại phí nữa
Nhìn chung với giá và chất lượng như vầy thì mình thấy không tương xứng nên chắc không ghé lại rùi, không biết chi nhánh khác thì sao nữa :(