Trà sữa nhà làm phô mai tươi béo ngậy
Trà sữa mới mở trên đường Vạn Kiếp đi ngang cũng khá mắt mắt với cái tên Mẹ nấu tớ bán chắc là trà sữa với các loại thạch nhà làm. Quán nhỏ chỉ phục vụ mang đi chứ ko có chỗ ngồi uống nên hơi tiếc 1 chút, trà sữa của quán ngon các loại thạch đa dạng



Các loại trà sữa, quán còn có panna cotta nữa

Các loại thạch rau câu mứt trái cây

Phô mai tươi thần thánh. Quán ko có bán trân châu mà là trân châu củ năng như thạch củ năng á, 6h tối mới có trân châu nhà làm :D


Menu thiết kế cũng dễ thương, có 3 loại size luôn thoải mái mà uống luôn


2 ly trà sữa 1 lít hoành tráng của tụi mình


Trà sữa truyền thống ko béo lắm, mùi trà khá nhiều đậm vị ko quá gắt cổ mùi bột béo đâu

Panna cotta 8k béo ngậy

Ngon nhưng hơi mềm 1 cái khá to ăn là ngán luôn :D


Phômai tươi 8k phần 5-6 miếng như vậy, phô mai tươi dẻo như bánh flan có mùi sữa béo và phô mai con bò cười mặn mặn ngon lắm. Miếng cũng to nữa ăn đã luôn

Thạch mứt trái cây nhiều mùi như dâu, kiwi, đào, chanh dây. Thạch dai ngon làm từ mứt trái cây nên ăn thạch có mứt ăn lợn cợn chứ ko đơn giản như các thạch làm từ siro


Thạch việt quất ngon nhất luôn


Khúc bạch 5k phần được 5-6 viên, khúc bạch thì dẻo nhất trong 3 loại nhưng ko béo thơm lắm


