Trà sữa ngon với topping ngập tràn

Buổi sáng hay rủ rê mấy đứa bạn đi cafe, trà sữa ngồi tám chuyện cho vui, đỡ mất buổi sáng ở nhà ngủ nướng và vì đứa nào cũng bận rộn, chỉ có dịp gặp nhau cuối tuần.
Hôm nay đột nhiên thèm trà sữa + ngủ muộn chưa ăn sáng nên thấy quán trà sữa nào là ghé liền. Lúc đầu tính ghé Mtea bên kia đường kia (gì mà mở 2 tiệm ngay trên 1 con đường, lại còn cách nhau có trăm mét), nhưng chỗ đó mất điện nên ghé qua tiệm này.

Buổi sáng mà cũng đông khách ghê, toàn là mấy bạn trẻ học sinh, sinh viên thôi.

Quán thì được trang trí hết sức đơn giản, đến nỗi mình không thích tí nào :) Mấy bức hình xong giăng mạng nhện rồi gắn lên đồ ---> sến muốn chết!

Còn tấm dán này nữa chứ! Được cái mình thích màu xanh lá cây thôi, chứ cũng nhìn bình thường!

Hẹn nhau 3 đứa mà 2 đứa đến trước, bạn con trai còn mải đi coi bói chưa về kịp, không biết đợi đến khi nào nên 2 đứa gọi nước trước. Hên, chứ rút cuộc hắn mải mê tử vi xem vận mệnh dòng đời quá, đâu có đến đâu!
2 đứa gọi 2 phần combo trà sữa cho tiện lợi, đỡ phải lựa chọn.

Của mình là Combo 1 - 32k

Trên mặt thì ngập tràn trân châu, sương sa hột lựu luôn!

Nào là thạch đen, ăn trơn mát, nhưng vị hơi nhạt, uống cùng trà sữa ngon ngọt thì vừa.

Còn miếng thạch màu xanh này, bên trong thì có 1 miếng phô mai nhỏ, nhưng chưa thấm vào đâu! :P

Hột lựu củ năng thì giòn giòn, đẹp nhưng có điều nhỏ quá, ăn cứ lăn tăn trong miệng, không cảm nhận rõ vị gì cả.

Trân châu dai dai và rất nhiều!

Bạn mình thì chọn Combo 3 - 35k

Phần topping ko có thạch thôi chứ cũng y chang vậy nhưng mỗi tội ít hơn, bù lại có 1 cái bánh Plan to bự!

Rảnh rảnh nói hết chuyện thì mang cờ cá ngựa ra chơi cho vui!
Giá trà sữa cũng không phải là ưu đãi lắm, nhưng cũng được vì vị ngon và nhiều phụ kiện đi kèm! :)
Lần sau có rảnh thì cũng sẽ ghé lại ! :)


