Trà sữa mắc mà không ngon

Thương hiệu trà sữa này cũng khá có tiếng bên nước ngoài, nhất là Úc á, thế nên về Việt Nam cũng háo hức đi thử và khá thất vọng. Trà sữa ở đây không ngon, vị quá bình thường, các món khác thì quá ngọt, bánh chỉ tam được thôi, giá cả thì siêu mắc. Không gian bên này trang trí theo kiểu teen nên nhìn hơi màu mè, sến sến nhưng cũng được. nhân viên thì không quan tâm khách lắm, phục vụ khá chán. Vậy mà thấy cũng có vài chi nhánh ở sài gòn rùi đây, không biết mấy chỗ kia ra sao.

Ly trà sữa trân châu nè - 55k ly lớn mà hết sức bình thường lun.

Giá này uống 1 ly như vầy thấy hơi bị phí, không có chi đặc sắc hết.

Mùi vị không khác mấy quán trà sữa 10k ngoài đường lắm. Bánh ở đây cũng không ngon.

Menu nha.

Không gian tráng trí cũng tạm ổn.

Thêm cái không thích là ở đây tốn tiền giữ xe nữa. Thấy giá này qua RandB hay Dingtea uống thích hơn mà rẻ hơn nữa.


