Trà sữa Kiupid - trân châu làm tại quán

Góc rì ziu! Nói chứ hiếm khi nào mình viết rì viu về món nào lắm, tại zì cái bịnh lười ớ! Haha 🤪 Nhưng hok hiểu sao nay lại muốn share cho mọi người về một quán tà tữa ruột của mình lâu nay! Zì hơm share thì thiệt là có lỗi zới những tín đồ thích trà sữa nhà làm, vừa ngon mà vừa sạch sẽ nữa. 😚 Quán bán mang đi thoi chứ hơm có chỗ ngồi lại nè! Đi trên đường Nguyễn Văn Đậu đoạn xéo xéo chè Mỹ là mọi người có thể nhìn thấy một quán trà sữa mào hường, phía trước có một cái ly trà sữa to oành (là cái bảng hiệu đoá 😛😛😛), quán tên TRÀ SỮA KIUPID nhen! Khi mình order bất kì một món trà sữa nào ở quán thì đều sẽ được chọn Béo hoặc Ít béo, hay ít ngọt..., vì đặc điểm của quán là khách order mới pha. Trà sữa của quán không dùng bột sữa nè, chỉ dùng trà và sữa đặc Ngôi sao Phương Nam thôi. Về điểm này thì mình cực kỳ ưng luôn, vì theo mình biết thì bột sữa ko hề tốt cho sức khoẻ tí nào. 🙂 Mới đầu thì mình order 1 ly thập cẩm 7 loại thạch tự làm của quán, sau vài lần uống thì mình ưng nhất là trân châu khoai lang tím, thạch củ năng, thạch củ năng matcha và trân châu đen nữa nè! 😋😋😋 Khi tới mua mình sẽ được tận mắt thấy bạn nhân viên đang nhào bột làm trân châu cũng như nấu các loại thạch lun đoá! Ghê hơm! 🤨 Lâu lâu ngán trà sữa mình cũng hay đổi qua uống trà nè, mình thì ưng nhất vị trà ô long, đậm trà mà ko bị chát lưỡi, mix với mấy topping mình thích nữa là bá cháy luôn! 😝😝😝 Ai là tín đồ của trà sữa nhà làm thì hãy thử một lần ghé quán để cảm nhận nhé! Còn giờ thì mình lại nhâm nhi tiếp ly tà tữa của mình đây! Hí hí 😋😋😋 👉 139 Nguyễn Văn Đậu, p5, Bình Thạnh
người yêu thích