Trà sữa kem tươi, trà sữa panna cotta, 2 món trà sữa mới lạ
Chỗ này bán cũng khá lâu rồi, nhưng mà giờ mới phát hiện quả là một thiếu sót, mà thôi kệ, muộn còn đỡ hơn là ko có, cuối tuần trời mưa rả rích rủ đồng bọn vô uống trà sữa cho teo cả lũ =)).
Quán hoạt động từ 10h sáng đến 10h tối.

Ko biết quán dọn tới địa chỉ này bao lâu rồi, mà thấy trên mạng để địa chỉ cũ đi tìm muốn khùng.

Nói dễ tìm thì cũng ko, mà khó thì cũng ko khó lắm, các bạn chạy đường Ngô Gia Tự, đến ngã tư Sư Vạn Hạnh rồi rẽ phải vào chung cư, vừa rẽ vào bên tay phải vào Sư Vạn Hạnh có một con hẻm nhỏ vào bãi giữ xe của chung cư sẽ thấy quán ngay. Có nhân viên dắt xe khá nhiệt tình.

Quán theo phong cách ngồi bệt, trước khi vào để giày dép lên kệ nha, những đôi nào đắt tiền cẩn thận ' 2 ngón ' :)).

Quán cũng ko rộng lắm, ngồi chừng 4-5 nhóm là thấy ko còn lối đi rồi. Tone quán màu lá khá mát mắt, quán cũng sáng sủa khá ổn.


Order và thanh toán ngay tại quầy. Vừa có menu giấy, vừa có menu trên bảng, nhìn trên bảng hoành tráng chứ nhìn vô giấy gom gọn lại dễ order đỡ bị ngộp :)).

Ngoài nước thì có các món xiên que chiên ăn vặt, nãy đám mình đi tăng 1 rồi, qua đây uống nước thôi, bỏ qua bước này cho đỡ hao :)).



Quán còn có bán bánh ngọt do quán tự làm nữa. Note lại, lần sau ghé thưởng thức mấy món bánh này, nhìn lạ lạ tò mò cái bao tử quá :)).

Ta nói 4 ly, chụp sao mà 1 ly rõ 3 ly background mờ =)), mấy bạn thứ lỗi cho mình nha, tại vì chụp nhanh, chứ trà sữa kem mà chụp lâu là tan chảy ra hết.

Bắt cặp từng bé trước... 2 ly này là Trà sữa Thái Xanh Panna Cotta ( 38k/ly), hình như tiền trà sữa 20k + Panna Cotta 18k.


2 loại Panna Cotta này là mùi trà xanh Thái luôn á, màu đỏ là trà thái đỏ, màu xanh là trà thái xanh, nên chọn trà sữa Thái uống chung là đúng bài rồi :)).

Panna Cotta rất mịn, cho vào miệng tan ra khá là ngon. Nhưng mình thấy mùi trà thái đỏ ngon hơn, đậm mùi hơn, còn mùi trà thái xanh thì hơi nhạt ko rõ mùi. Trà sữa ko quá ngọt, khi ăn panna cotta uống kèm trà sữa, làm cho trà sữa đậm đà hơn mà ko hề bị ngán, ổn đó chứ.


Xong 2 ly đó, rồi qua tới 2 ly này thôi, cũng may chụp nhanh nên vẫn chưa bị tan :)). Trà sữa kem tươi ( giá trà sữa ly nhỏ 12, ly lớn 17 thêm kem tính thêm tiền - kem trà xanh +15k, kem vani +6k). Cái giá cũng ko được mềm mại cho lắm nhỉ :(.

Phần kem vani thì quá đỗi ko có gì để nhận xét nữa, cái phần trà xanh 15k này mới phải nói nè. Chắc do nguyên liệu để làm kem này giá cao nên phải cộng thêm 15k vào ly trà sữa. Kem ko bị quá ngọt gắt, và ko bị gắt mùi, chắc xài hàng tốt nên ko đậm mùi ngào ngạt ' kim biên ' :)), nhưng ăn kem ko thì ngon, do mùi vị ko đậm nên khi uống kèm trà sữa thì bị trôi mùi ko còn thấy mùi trà xanh nhiều. Một điểm mà mình khá thích là trà sữa ở đây ko quá ngọt, béo vừa và thơm lắm.