[ TRÀ SỮA - HỒNG TRÀ HƯƠNG VỊ XƯA]

Kí ức thân thuộc của những ngày cắp sách đến trường. Cứ canh giờ ra về là chạy ào ra trước cổng tranh nhau " cô ơi cô ơi bán con ly hồng trà tắc, trà sữa". Hồi đó 1 ly hồng trà rẻ rề à nhớ k lầm thì chưa đến 2k nữa mà ngon lắm. Giữa cái nắng oi bức lúc 11-12h trưa, đc ngụm trà ta nói phê pha dễ sợ :))). Hương vị đó đã gắn liền với tuổi thơ tôi như v. Bây h thì khác rồi, các quán trà sữa mọc lên như nấm, mỗi nơi có 1 hương vị khác nhau. Tôi là đứa cuồng trà sữa nên hầu như quán nào cũng thử qua nhưg thật sự k nơi đâu có đc hương vị hồi nhỏ tôi từng uống. Bỗng duyên đưa đẩy tôi tìm đc nơi này, chính hương vị tôi tìm kiếm bấy lâu. Nó không phải 1 quán sang trọng hay decor đẹp, chỉ là quán vỉa hè với vài cái ghế nhựa, v mà tối nào cũng đông. Mỗi lần đến tôi chỉ uống 3 loại, recommend các bạn nên thử - Hồng trà tắc (13 xu): đậm vị hồng trà ,thơm vị tắc ( chị pha đậm nên để lâu k sợ nhạt) - Trà sữa thập cẩm (23 xu): trà sữa thơm béo, có 4-5 loại topping như khoai môn, khoai lang tím, củ năg, dừa, trân châu...món này thích hợp cho bạn nào thích ngọt, béo và nhai topping. - Lục trà sữa (15 xu): món này là sự kết hợp của 2 món ở trên. Đậm thơm đắng nhẹ của lục trà, béo ngọt của sữa. Bạn nào muốn uống có sữa mà sợ ngán thì chọn e này hợp lý. • Không gian: ngoài vỉa hè, chỉ có ghế nhựa, tối lâu lâu có mấy bạn đem đàn vừa đàn vừa hát cũng rất chill •Điểm cộng: nước ngon, giá rẻ •Đánh giá:9/10 • Địa chỉ: 62 đường số 5 cư xá bình thới, p8 q11 ( quán trước cửa ministop ) * Lưu ý: giá trong menu hiện tại tăng từ 2-5k, hình này đã chụp trước dịch
người yêu thích