Trà sữa chợ bà chiểu... nhẹ nhàng chiều 🎧
->TRƯA RỒI trà sữa thôi
⌚⌚ quán trà sữa mà mình hay đến để tránh nắng , tránh mưa, hay những bài "deadline" (nhắc mà muốn khóc) 😁
Quán khá dể thương được thiết kế theo phong cách hàn nhỏ gọn , bên trong thì nhỏ gọn nhưng đủ để chúng ta tâm sự làm việc, học tập vì thường mng vào thì nói nhỏ... chứ ồn quá thì cũng ko được nhé :)))
🔮🔮 Giá: tầm rẻ giá học sinh, sinh viên thôi dưới 50k, kem cheese với mình thì tạm chấp nhận được vì không thể đòi hỏi giá v mà bằng mấy quán lớn được đúng không, có mấy món sữa hay món sữa tươi trân châu đường đen cũng khá ngon nha...
Với mình những ngày chiều chiều hay trưa nắng mưa thì vào nghỉ chân xíu ớ. Bỏ lại cái sài gòn nhộn nhịp kia vì tầm 4 5h ta nói bình thạnh như ong vỡ tổ.Vào nghỉ chân cũng ok đấy chứ nhở 😇😇
👑👑blink blink👑👑
người yêu thích


