Trà sữa Bòn Bon chi nhánh mới, có chỗ ngồi lại rộng rãi thoải mái hơn



Trà sữa Bòn Bon mở chi nhánh mới cũng đc 1-2 tháng gì rồi, bên chi nhánh kia thì không gian hơi nhỏ, ngồi cũng ko thoải mái. Bên này có trên lầu máy lạnh khá rộng rãi, phù hợp ngồi theo nhóm bạn 5-6 người là quá ok.

Quán khá chu đáo, chuẩn bị sẵn dây xích xe, cứ để xe rồi vào lấy dây xích lại là vô tư ngồi 8 chuyện ko lo bị mất xe.




Thế mạnh món tủ của trà sữa bòn bon cũng là mấy viên thạch phô mai chất lượng và thạch củ năng do chính tay bà chủ quán làm tại nhà, bảo đảm ko hóa chất độc hại.


Menu của quán cũng đa dạng các món nước hơn, và có bán kèm các món ăn vặt tại quán, giá khá phù hợp với học sinh sinh viên, chỉ từ 8-15k.

Về size ly vẫn to bành ki như ngày nào... một ly trà sữa tá lả thạch tổ bố vậy chỉ có 15k/ly thôi.


Cái này hình như ko phải trà sữa nữa, mà là chè thạch tá lả đúng hơn :)) phải ăn từ từ, ăn từ trên ăn xuống rồi mới trộn đều thạch với trà sữa được.



Món trà sữa bòn bon cũng ko khác gì với lần mình uống bên chi nhánh 1. Vẫn là những viên thạch phô mai dai dai béo béo, giá chỉ 1k/viên, nên cứ tha hồ ăn, chỉ sợ bị mập thôi :P.

Ngoài thạch phô mai còn có phô mai tươi nữa, mà gần Tết rồi, coi chừng mập lên là khỏi mặc đồ đẹp :)).

Thạch củ năng bên ngoài lớp vỏ thạch màu xanh làm từ sâm dứa nên ăn vừa thơm mùi sâm dứa mà cắn vô bên trong giòn giòn sật sật hấp dẫn lắm nha ;). Trà sữa lần này thì mình thấy đỡ ngọt hơn, vừa với khẩu vị của mình hơn. Bạn nào thấy nhạt thì có thể nói chị chủ thêm ngọt, chị chủ quán khá dễ thương, yêu cầu gì cũng cho hết ^^.
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha ;) :P.


