Trà sữa

Mình mới kiếm được một quán trà sữa có bán cái ly nhỏ nhỏ uống cho đỡ cơn thèm mà lại sợ béo như mình. Sau khi ở nhà chỉ biết ăn và ăn, ăn mũ n ăn thì mình đã tăng cân. Với sự quyết tâm giảm cân không kiêng định như mình thì lâu lâu lại lên cơn thèm trà sữa. Huhu. Nên thôi quyết định đi mua ly về uống cho đỡ thèm, ly nhỏ chỉ bằng ly trà sữa ở the koi size S thôi ạ. Như chất lượng trà sữa rất ok nhé. Nhưng có điều theo khẩu vị của mình thì có hơi ngọt chút vì mình không thích uống ngọt đâu ạ. Quán được bán ở trường học nên lúc tan học thì học sinh có mua nên có hơi đong chút. Giá ở quán thì giao động ở mức 10k 15k thôi giá học sinh ấy mà. Quán có chỗ ngồi cũng mát mẻ nữa nhé. Ly trà sữa của mình chỉ có 10k thôi nhé mọi người tin được không ạ. Uống vào thì béo béo, trân châu thì dai dai nhai sướng miệng lắm ạ.
người yêu thích