Trà Hoa - An Cát Trà Quán

Trà Hoa - An Cát Trà Quán Địa chỉ: 21B/6 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao, Quận 1, HCM (hẻm giữa nhà hàng Nón lá và Family mark) Hôm rồi được vợ sếp dẫn đi uống trà, thấy quán xinh và hay quá nên thứ 7, CN đã quyết định rủ hội bạn tụi mình ghé lại uống. Về trà: ở đây có nhiều lọai trà và nhiều cách uống lắm. Có thể uống trà chén (dành riêng 1 người) và cũng có thể trà ấm (uống trên 2 người). Mình đã uống qua trà hạt sen chén, nó có vị ngọt ngọt và thơm, như mùi sữa ấy, cảm giác dịu nhẹ lắm. Trà ấm cả hội bạn 5 đứa hôm đầu gọi 1 ấm trà quả, nó có vị hơi chua khi mới uống và hậu ngọt để lại. Hôm chủ nhật thì tụi mình uống trà hoa, trà Hoa thơm cái mùi hoa và vị ngọt dễ chịu cực. Quán có để thêm mật và đường phèn tùy thích mình bỏ vào theo khẩu vị nữa. Về bánh: ở đây có bán thêm các lọai bánh ăn chơi với trà, thú vị lắm. Tụi mình có gọi 1 đĩa bánh (mình không nhớ tên) ăn chung uống với trà vui miệng. Với 1 gói nam Việt quất, lạ lạ ăn hao hao giống nho khô, nhưng nó là trái Việt quất. Không gian: cái này tụi mình thích nhất, vì quán rất xinh (lý tưởng cho sống ảo 😂). Chị chủ nói quán trang trí theo phong cách Trung Quốc, nhưng tụi mình lại có cảm giác giống Nhật hơn. Mọi thứ bé bé xinh xinh, có hoa anh đào, có đàn ( k biết đàn gì luôn 😂), ánh sáng ấm ấm và tỉ tỉ thứ nhìn hay ho cực. Đến đây cảm giác êm đềm, yên ắng mà lại không nhàm chán. Nói chung highly recommend là mọi người nên thử đến đây nhé, rất rất hay luôn, giữa SG vội vã mà mà 1 quán như này thật sự lý tưởng. À chị chủ ở đây cũng cực kì dễ thương luôn, nói chuỵên đáng yêu lắm. Về giá thì mình quên chụp lại bill vớimenu rồi. Nhưng nói chung giá nhẹ lắm. Mình nhớ cái ấm trà 5 đứa uống giá có 120k/ấm à, rẻ lắm. Chúc mọi người buổi chiều làm việc hiệu quả, chiều nay mình lại ghé qua đây.
người yêu thích