Trà dâu nguyên chất không hương liệu

📍Địa chỉ: 63 Võ Oanh (D3 cũ) Phường 25 Quận Bình Thạnh Chuyện là bữa mình với mấy đứa bạn đi công chuyện ở Landmark 81 (thật ra là đi mua sắm ), xong rồi cả đám rủ nhau ghé qua D2 ăn uống. D2 bây giờ đổi tên thành Nguyễn Gia Trí rồi nha cả nhà, khu này giống như San Fran Xích Long của Bình Thạnh vậy đó, cũng có mấy brand lớn các kiểu con đà điểu (Texas, Castella, Dooki, R&B, Bobapop, ...) Sau một hồi lựa chọn chúng mình quyết định ập vô quán trà sữa mới toanh nằm trên đường Võ Oanh. Ta nói quán gì đâu mà bên ngoài vàng choé, trông khá mới (Hỏi ra mới biết quán hoạt động được 2 năm nay rồi), có máy lạnh, cửa kính, sạch sẽ, chiên nghiệp. Chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến khi mình bước vô quán... 📍Menu + Giá: Đa dạng có các loại Trà, Trà Sữa, Trà Trái Cây, Đá Xay, Houjicha, Phô Mai Việt Quất, Cacao Matcha, Hazelnut, Chocolate.. 😱 Nhìn giá xong hết hồn hết hồn tập 1 chỉ từ 20k đến 38k thôi nha cả nhà (mấy món dòng đá xay thì mắc hơn một chút) 😘 Nhân viên Recommend mình best seller của quán là Trà Sữa Ô Long nên mình gọi thử món này thêm trân châu hoàng kim và kem phô mai, hai đứa bạn mình thích uống trà trái cây nên gọi thử Trà Ô Long Dâu thêm trân châu trắng và Trà Ô Long Xoài thêm kem phô mai (vì quán là Frank Cheese nên tụi mình muốn thử Cheese ở đây xem thế nào). Một nhóm 3 đứa 3 kiểu order sau đó tụi mình được nhân viên hướng dẫn ra bàn ngồi chờ nước. (Tụi mình còn order thêm bánh nữa nhưng không dám gọi nhiều vì sợ không ngon) 🥤 Đồ uống: Ấn tượng đầu tiên khi mang nước ra thì mình kết ngay quả ly giấy bảo vệ môi trường, cái ly cũng màu vàng choé y như cái quán nhưng nhìn khá dễ thương, lên hình cứ phải gọi là ảo tung chảo. Ly siêu to khổng lồ luôn nha. Hơi dài dòng tí nhưng bây giờ mới đến màn mục sở thị các món nước nè 😎 🥛 Trà sữa Ô Long (32k): Ly này trà rất thơm, vị giống như trà sữa Phúc Long vậy đó nhưng mà không nhiều đá như Phúc Long. Mình order 100% đá luôn mà đá chưa được 1/3 ly nữa, nói chung chất lượng, mình khá là ưng. Trân châu hoàng kim (nghe nói quán tự làm), có vị thơm nhẹ, vừa dai vừa dẻo, nhưng không hề bị cứng, sượng hay quá ngọt nha cả nhà. Vị hoà quyện rất hợp với món trà sữa Ô Long này luôn mà 1 phần gọi thêm CHỈ CÓ 6k à. Hết hồn tập 2 khi mình nếm thử món kem phô mai của quán: kem có vị béo nhẹ, sánh mịn, không bị loãng, đậm vị phô mai con bò cười, siêu siêu recommend luôn nha! 🍓 Trà Ô Long Dâu (35k): vẫn là size siêu to khổng lồ và ít đá, ly trà có màu đỏ hồng khá bắt mắt, vị chua chua ngọt ngọt của dâu, xen lẫn là vị mộc của trà ô long. Hết hồn tập 3 chưa 😱. Nhìn thì tưởng là siro Dâu nhưng uống vào mới biết, quán không hề bỏ hương liệu hay phẩm gì nha (trước nay mình khá ghét vị dâu fake nên hay để ý khoản này lắm), màu và hương dâu đều do trộn trà nóng rồi dầm nhuyễn với trái dâu tươi (không phải mứt dâu), hút lên còn có dâu nhuyễn nhai sật sật, chua chua ngọt ngọt thích cực. 🥭 Trà Ô Long Xoài (38k): Hết hồn tập 4 với món này. Trà ô long thơm nhè nhẹ, còn xoài thì rất ảo diệu. Không phải là Xoài miếng, siro hay mứt mà là kem Xoài dạng sobert nha cả nhà, cũng một lần nữa trộn với trà nóng, không có thêm đá luôn ạ. Kem xoài chua chua ngọt ngọt, càng uống lâu kem tan ra trà càng đậm vị Xoài, uống với Kem phô mai tưởng không liên quan nhưng lại rất gì và này nọ nhé! Vị rất hoà quyện nhưng không nên thêm trân châu vào ly này nữa vì không có đá mà đã khá đầy rồi... Mấy đứa bạn mình cũng khen trà trái cây ở đây ngon, vị thanh mát, không bị ngọt. Nói chung khá hài lòng về dịch vụ ở đây. 🥐 Bánh: Tụi mình order 1 bánh cua sốt phô mai (12k) và 1 bánh cua trứng muối (13k) ăn thử, bánh khá thơm, không bị khô, thớ bánh dai mềm. Xé bánh ra thì hết hồn tập 5, nhân ngập bánh luôn nha cả nhà, nhân phô mai béo thơm, còn trứng muối thì khá đặc trưng, vị trứng rất thật, mình vẫn còn cảm nhận được một ít trứng muối mặc dù đã được làm khá nhuyễn. Nhân viên dặn mình bánh này quán tự làm, không có chất bảo quản nên chỉ dùng trong ngày thôi. Lúc ra về tụi mình còn mua thêm 6 cái nữa đem về ăn 😋. 📍 Vị trí: Khá dễ tìm (đối diện trường THCS Đống Đa) 📍 Nhân Viên: Phục vụ nhiệt tình niềm nở 📍 Không gian: Xinh xắn, dễ thương, sáng sủa, không có nhiều chỗ để sống ảo, quán mở nhạc nhẹ nhàng, kiểu nhạc chill. Vì xung quanh khá nhiều trường học nên buổi tối quán có ghế nhựa tha hồ bắt ghế ra vỉa hè xung quanh để tụ tập nha, khá thoáng đãng do lượng xe qua lại cũng không quá nhiều, không lo vừa đeo khẩu trang vừa uống nước nhé. 🔔 Ai ở khu vực Bình Thạnh đâu, nghe tui đến liền quán này nha! 👎 Điểm trừ: quán nghỉ ngày chủ nhật, ban đầu nhóm mình ghé qua tầm trưa (11h) thì quán lại quá đông, nên mình đi ăn Papaxốt trước, sau đó quay lại tầm 1h chiều nên không bị quá tải, chỗ ngồi khá thoải mái. Quán chỉ mở cửa từ 9h30-22h từ thứ 2 đến thứ 7 thôi.
người yêu thích