🍵🍵🍵 TRÀ ĐẬM CHO TÍN ĐỒ TRÀ SỮA 🍵🍵🍵
Không biêt ở đây có ai giống mình không, nhưng mình nghiện trà sữa, mà phải là trà đậm chứ không phải kiểu trà nhạt nhạt mà nhiều đường nhiều sữa đâu nha. 😂 😂 Hồi đó thì mình uống Koi cũng nhiều, có tuần ngày nào cũng làm 1 ly macchiato green tea với trà sữa trân châu hoàng kim, cơ mà cảm giác cũng không đủ đô á mọi người. 😂
Xong rồi bạn mình chỉ mình qua Phúc Long uống trà sữa của bên đó, thấy cũng đậm uống cũng phê 😌 mà bị cái là sữa đặc nhiều nên uống cứ cảm thấy ớ ớ ớ hông biết tả sao. 😞 😞 Xong có một thời gian chỉ có uống cafe mới đủ tỉnh, mà khổ cái là mình uống cafe nhiều dễ bị say cafe, thế là lại phải tìm trà để uống. 😭😭😭
Được một thời gian thì bữa trước lướt Facebook thấy có quán trà sữa Nhật Japankuru, nghe giới thiệu là “trà đậm hơn crush của bạn” nên cũng tò mò đi thử. Giờ nghiện trà ở đấy rồi… 😭😭😭😭😭😭
Quán lúc mình đi thì bị cái là không gian hơi nhỏ, chỗ để xe cũng ít, sofa thì êm mà cảm giác mọi thứ hơi già, kiểu màu sắc nó hơi trầm trầm nâu nâu nên cảm giác như cô dì chú bác ngồi thì hợp còn mình thì hơi… 😩 Nên là giờ mình uống thì gọi Now hay Baemin gì cho khỏe á. Giá cũng tầm 40 - 50k một ly trà sữa creamcheese hay macchiato size S, mlem phết. 🤤🤤🤤🤤
Cá nhân mình uống thử hồng trà lục trà matcha houjicha genmaicha ở đây rồi thì rút ra kết luận là nếu các bạn muốn tỉnh táo thì mình khuyên là uống mấy món genmaicha, dặn nhân viên pha đậm đậm cái là hoàn hảo (như mình là toàn note vào là pha đậm thiệt đậm nè 🤤🤤🤤). Còn nếu các bạn muốn thanh thanh mà thơm vị trà thì houjicha nha. Nghe nhân viên giới thiệu là houjicha hông có caffein nên là không lo mất ngủ. 😎😎
📍Japankuru - 201 Lý Tự Trọng nha cả nhà.
💰30.000 - 58.000đ
⏱10AM - 9PM
người yêu thích


