Trà bánh để ăn và có luôn quần áo để diện

Tầng dưới là tiệm bán váy đầm nên bước vào còn tưởng đi lộn chỗ cơ, may mà chung chủ, không đi lên đi xuống cũng ngại. Order tại bàn, đánh giá cao sự giải thích món nhiệt tình của các bạn luôn. Vẫn như mọi lần đi vào các quán trà, sẽ phân vân hoang mang không biết gọi mùi trà nào luôn. Mình gọi Moontea Autumn scene ( earl grey + rose ). Moontea là trà có sữa, nóng nha nên nhớ dặn thêm ly đá. Hơi nhạt, vị trà thoang thoảng cùng hương hoa hồng thơm nhè nhẹ. Russian cake 55k : giống như bánh bông lan cắt lát. Dùng cùng trà rất hợp. Lúc mình đi chỉ có 3,4 loại bánh nên không có nhiều lựa chọn. Không gian chụp hình xinh mà mình đi trưa nắng, không đủ can đảm ra ban công chụp hình nên thôi ngồi máy lạnh ăn bánh uống trà vậy.
người yêu thích