[TPHCM] XÚC XÍCH ĐỨC ANH TÂY 🌭

Nhà em gần đây mà em chưa từng thử cho đến khi chỗ này nổi tiếng đùng đùng trên mạng. Đi ngang thì thấy lúc nào cũng đông hết trơn. Ở đây mọi người có thể gọi xúc xích không hoặc ăn chung với hotdog và bánh mì giòn Việt Nam bình thường. Có nhiều loại xúc xích heo, bò, gà, cà ri, cay, phô mai,... nhưng em chỉ trung thành với Xúc Xích Phô Mai (Số 11) dù cho có ai nói ngả nói nghiêng 🤣Phô mai chảy ra béo ngậy và nhiều so với các xúc xích phô mai đóng gói trong siêu thị mà em đã từng thử. Em còn gọi thêm Xúc Xích Ý Cay (Số 7), ăn vô hong thấy cay xíu nào nên em hơi buồn nhẹ 😌Với lại lúc em đi là 6h chiều mà đã hết bánh mì hotdog làm em phải ăn đỡ bánh mì giòn, mà mọi người cũng biết rồi đó, phải ăn với bánh mì mềm mới ngon đúng hem cả nhà? Anh Tây đứng nướng xúc xích mà chưa bao giờ thấy cười luôn á, cứ đứng nướng vậy thôi mà chắc tại nóng quá nên cũng thông cảm cho ảnh. Còn lại mấy anh order anh nào cũng dễ thương dễ mến, mình đứng chọn món lâu cũng hỏng tỏ ra khó chịu gì hết luôn 👌 Mọi người nhớ coi ngày giờ cho kĩ trước khi đến mua nha, sợ đến mà hong mở cửa là uổng lắm luôn đó.
người yêu thích