[TPHCM] Quán nướng cô Khanh
Sài gòn vào mùa mưa tối tối sang cô Khanh ăn đĩa nhũ nướng thò còn gì bằng 👍👍
Quán nằm ngay đường Cao Thắng nối dài chạy xe ù 🚘 một cái là tới luôn 💋💋💋💋
1️⃣Không gian: Quán khá rộng, thoáng mát, nhà phía trong bên ngoài là khoảng sân rộng. Quán có lắp đèn ở mỗi bàn nhưng chụp lên tấm hình vẫn thấy còn tối.
2️⃣Món ăn:Menu của quán hết sức là súc tích
Đồ ăn ướp sả ớt nên món nào vị cũng giống nhau. Đĩa nhũ 75k rất chất lượng, miếng nào miếng nấy xắt dày. Nướng chín chấm muối ớt xanh dai dai ăn rất đã miệng👍👍
Chao có cho sẵn một chén to oành với chén sa tế để nêm vào chao ăn cay cay khá hợp❤️❤️Quán có rau sống, bún, bánh tráng ăn kèm cho đỡ ngán mà tận 20k/dĩa hơi mắc mà không cần lắm nên không cần kêu nha tại thịt cũng ngon ăn không ngán đâu❤️❤️❤️
Tuy đồ ăn nhiều và chất lượng nhưng ngược lại đồ ăn ướp ko ngon, ko thấm vị. Ướp như kiểu cho sả với sa tế vào rồi xong. Nên nướng lên ăn lạt lẽo. Chấm với muối ớt xanh siêu thị thì may ra ăn còn vừa miệng. Quán cũng có món nhúng giấm nhưng do ăn nướng nhiều nên ko kêu thêm nữa. Lần sau sẽ quay lại thử nhúng giấm ☺️
3️⃣Nhân viên:Nhân viên phục vụ khá là ok các bạn à.Quán đông phục vụ như vậy theo mình là ok rồi😊😊
người yêu thích


