[TPHCM] "CHÓNG MẶT" VỚI BUFFET D'MARIS 😑

Lần nào đi em cũng "chóng mặt" vì quá nhiều đồ ăn và quá đông khách hết vì toàn đi tối cuối tuần thôi. Lần thứ 2 em đi ở Q2 thì thấy nhiều món hơn Q7, hong biết tại sao, hay bên kia em chưa khám phá hết không chừng 😆 Lần đầu em có thử Steak ăn khá ngon, lần này em quyết tâm thử mấy món khác. Ăn steak cũng giống như ăn mì ý, phở, udon,.. là mng phải lấy dĩa lấy các toppings có sẵn mình muốn trên line, sau đó đưa cho anh đầu bếp, 5-7 phút sau quay lại sẽ có món ra nóng hổi nha 👍Ở đây món gì cũng có, em sẽ điểm qua mấy món em cảm thấy ngon nha: dàn vơ-đét súhi 🍣 kimbap, cơm chiên, ba chỉ nướng, súp kem nấm (có cái bánh ở trên, ai nói ngán chứ em ăn được tuốt, chỉ sợ no không ăn được mấy món khác thôi), mì ý sốt kem🍝 (món này cho quá trời mì ăn hong hết), các loại bánh ngọt và tháp socola để mng chấm với marshmallow. Còn về phần hải sản, cua ghẹ tôm thì mình thấy hong được tươi lắm, có cái gì mà cua sốt singapore nước sốt cay ngon á, có điều hong được nóng là hỏng dui ời. Nước ở đây có các loại nước trái cây, mà em thích uống nước mía và nước dừa vắt tắc dô 💯À ngoài ra còn có kem tươi với đá bào nữa. Ăn xong bữa này em cảm giác như em lên cả chục kg :))) Điểm trừ là wifi quá chán, nguyên buổi hong xài được lúc nào luôn á 🚫 Tên quán: Buffet D'Maris Địa chỉ: Tầng 6 Parkson Cantavil, Xa Lộ Hà Nội P.An Phú Q2 Đánh giá: 7.5/10 Tổng bill: 561k/người (đã có VAT/ tối cuối tuần)
người yêu thích