[TPHCM] CAFE COMMA - CAFE SÁCH VÀ BOARD GAME

————————— Mình và bạn gặp nhau giữa một chiều mưa ướt át cộng thêm cơn buồn ngủ kéo đến khiến tấm thân hao gầy này không còn muốn làm gì nữa, chỉ ước chi có một tấm nệm để lăn ra mà nằm ngủ. Và Comma đã xuất hiện như một vị thần, cứu rỗi linh hồn ngáy ngủ của mình :v 🛣 Quán nằm ngay trên đường Lê Văn Lương, không phải đi ngoằn ngoèo đâu cả, tuy nhiên do tên quán hơi nhỏ cộng với màu vàng nhạt quá nên không để ý thì sẽ khó thấy. 🏠 Bước vào quán các bạn có biết thứ đầu tiên mà mình thấy là gì không? Vaangggg, chính là quầy pha chế, cũng không có gì lạ lắm hen. ahihi. Quầy pha chế xinh xinh, có để mấy cái poster trất trất, mấy bạn nhân viên quán cũng xinh xinh và dễ thương nốt. Order xong thì lát sẽ được mang nước đến tận nơi, tính tiền lúc ra về nhe. ❤️ Điều mình thích nhất ở đây chính là không gian quán, siêu đẹp, siêu cưng luôn. Quán có nhiều khu cho chúng ta lựa chọn lắm các bạn. Khu “tổ ong” nè, khu “võng đung đưa” nè, khu “lều trại” nè, khu “bàn ghế bình thường” nè, thấy quá trời honggg, mấy tên này mình tự đặt á ahihi. Bên cạnh đó còn có nguyên một cái kệ sách chà bá, với hàng tá sách, truyện, manga,...tha hồ đọc nhé. À còn có nón bảo hiểm nữa, xinh lắm =))) vừa trưng bày vừa bán luôn. Quán còn có một bạn quản gia mều xám mặc áo trễ vai =)) khá là chảnh mều à nha, kêu quài hem chịu nhìn một cái gì hết trơn. Giặnnnnn....nên quên chụp hình luôn =))) 🍹 Nói về thức uống thì theo mình đánh giá là không ngon cho lắm. Được cái này mất cái kia nhỉ...Mình gọi 1 trà chanh và 1 sữa tươi trân châu đường đen. Trà chanh thì ngọt gắt, có một chút vị chua của chanh, trà cũng khá đậm vị, nên ban đầu uống vô hơi gắt cổ, mình để một hồi cho tan đá thì uống đỡ hơn. Sữa tươi trân châu đường đen thì hơi nhạt, không thơm mùi sữa, trân châu thì hơi cứng. ❌ Điểm trừ của quán là uống tại chổ mà vẫn dùng ly nhựa. Theo mình thấy mấy cái ly này không có ích lợi gì khi dùng tại quán cả, mà số lượng ly nhựa dùng ở quán lại góp phần gây ô nhiễm môi trường nặng. Chúng ta nên bảo vệ môi trường các bạn ạ^^ Hy vọng nếu lần sau có ghé lại quán sẽ sử dụng ly thủy tinh. yeahhh Mọi người thấy thế nào 😉 Sẵn cho mình xin thêm list cafe xinh xinh đẹp đẹp để đi với nè ❤ Cảm ơn mọi người ------------------ Tên Quán: Cafe Comma Địa Chỉ: 653 Lê Văn Lương, P. Tân Phong, Q.7, TPHCM Đánh Giá: 9/10 Tổng Bill: 75k
1 người yêu thích 0 bình luận