[TPHCM] Bún đậu HOMEMADE

Ở Sài Gòn banh thích ăn bún đậu ở đâu 🤔🤔 Còn mình mình thích bún đậu HOMEMADE 1️⃣Không gian:mình không nghĩ giữa lòng sài gòn đầy nắng và bụi của một thành phố hiện đại lại có một nhà hàng mang đậm phong cách miền Bắc, truyền thống nhẹ nhàng như vậy. Quán nằm ngay góc Hoàng diệu cắt Lê quốc hưng, đối diện lotteria, do nằm góc ngã tư lại hơi hụt vào và có cây cối hơi nhiều nên dù bự cũng dễ bị bỏ qua. Quán bự, hoành tráng với 3 4 tầng luôn, tông vàng bắt mắt, cây cối và đèn treo nhìn hoành tráng.👍👍👍 2️⃣Món ăn: Các món ở quán ngoài bún đậu ra có các món đặc trưng của các tỉnh phía Bắc như lòng dồi, ốc chuối đậu, lẩu riêu cua, nem chua, ... 🤩🤩🤩 🍽 Bún đậu thì ngon rồi, bún thì chắc các quán như nhau cả, đậu mềm giòn lớp ngoài ăn khá thích, thịt luộc tới ko bị già hoặc cũ luộc lại chả cốm cũng ngon, nước mắm ngon thuần vị mặn (ko cho đường), mắm tôm mình cũng nghe khen ăn ngon. 😍😍😍 🍽Nem chua rán cũng ổn, nước chấm đúng kiểu Hà Nội. Bánh gối nấu đúng vị, hơi bị khô so với mình. 🍽Ốc nhồi thịt khá ngon nước chấm lại đậm đà nữa.Ok cực 👌👌 🍵Các món nước theo phong cách bắc,chè long nhãn ngon lắm các bạn à. 3️⃣Nhân viên:Nhân viên bận đồng phục xưa nhìn dễ thương lắm.Nhân viên lịch sự,nhã nhặn hiếu khách lắm
người yêu thích