[TPHCM] BỔ SUNG MỘT QUÁN VÀO LIST ĐỊA ĐIỂM ĐỂ HỌC BÀI

Hebe là nơi tuần nào mình cũng ghé 1, 2 ngày để làm bài vì gần trường và mình cũng thích ngồi ở đây nữa nên ngồi hoài thành thói quen, dù đi làm bài một mình hay học nhóm cũng kéo nhau ra đây luôn. Đây là quán trà sữa có giá tầm trung, menu chủ yếu là trà và trà sữa, có các món đá xay, cà phê,... Quán có không gian khá rộng với 2 tầng lầu, mỗi tầng có dãy bàn + ghế nệm đặt sát cửa sổ ( đây cũng là nơi mình thích ngồi nhất vì có thể ngồi 1 mình hay ngồi chung nhóm 2, 3 người cũng được, mỗi bàn có ổ điện riêng, thuận tiện để xài laptop. Ngoài ra còn có bàn lẻ, bàn 2, bàn 4 và bàn dài nên đi bao nhiêu người cũng không lo thiếu chỗ. Đặc biệt là ghế nệm nên những ngày deadline là mình ngồi đồng sáng tới chiều luôn. Điểm cộng to to nữa là máy lạnh phà phà mát mẻ, ngồi bàn đối diện máy lạnh nữa là bao run. Thức uống thì theo mình là ổn, mình chỉ uống mỗi trà sữa, chưa uống các dòng khác nên không biết. Món mà mình uống thường xuyên nhất là trà sữa hạt phỉ. Trà sữa thơm mùi hạt dẻ, rõ vị trà, nếu thêm topping nhai càng vui miệng. Mình auto gọi trà sữa hạt phỉ 50 đường nhiều đá, thỉnh thoảng đổi sang uống trà sữa trà đen, earl grey hay alisan olong cũng ngon nữa, nhưng vẫn thích trà sữa hạt phỉ nhất. Bạn mình thì khen trà chanh mật ong đặc biệt ngon lắm, có sẵn thạch luôn không cần order thêm. Điểm trừ là wifi hơi yếu nếu quán đông, mà hầu như là đông nên bị lag hoài. Dù ngồi tầng 1 hay tầng 2 đều có wifi riêng mỗi tầng nhưng mình vẫn xài 3g, hôm nào hết 3g thì bắt wifi mệt mỏi luôn. Thêm nữa là dạo này Hebe được chọn để làm offline khá nhiều nên đông lắm, thường là làm ở tầng 2 nên dồn khách vào tầng 1 làm nhiều lúc chỗ ngồi không thoải mái thôi. Thêm một điểm nhỏ nữa là bác bảo vệ ở đây hơi "khó chịu", mình thấy nhiều bạn tới để xe hay lúc lấy xe bị cằn nhằn, hằn học, kể cả bạn mình đi chung cũng bị la, bảo hết bàn rồi, khi nói là có bạn sẵn thì bác quát bảo để đại đó đi nên đây cũng là điểm trừ của quán. Dù mình chưa bị lần nào nhưng tới cũng hơi ngại, dù cố gắng thông cảm mấy ngày nắng nóng lại còn dắt xe lên xuống ngoài đường chắc hơi quạu. Tóm lại mình thích Hebe là do ngồi bàn riêng, ghế nệm ngăn cách ra, khá thoải mái lại được ngồi lâu, ánh sáng tốt dễ làm bài hay làm việc nhưng cũng phải canh giờ lắm vì buổi trưa thường hết bàn, các bạn sinh viên giống mình khá đông, vừa học vừa tránh nóng luôn.
người yêu thích