[TP.HCM] Bò Nướng Đá Sốt Trứng Muối

⏰ 11AM-14PM 15:30PM-21PM Hellauuu cả nhà ☺️ Nhớ xem video HD cho nétttt 🤤 ✔️ Mình đi 3 người, gọi 1 phần bò nướng đá sốt trứng muối 230k (trong menu ghi phần này dành cho 2,3 người, nhưng mà ăn 2 người thôi nha, ăn 3 người là ko no nê đâu). Đầu tiên nv đem chảo đá tới, bỏ dầu đun cho nóng, chắc quán bán cũng lâu rồi thế nên chảo đá mẻ khá nhiều, dầu chảy xuống bàn cũng khá nhiều theo 😂 ✔️ 1 dĩa thịt bò cắt 4 miếng chà bá, nhìn mọng, có đậu bắp và xà lách trộn ăn kèm. Cho bò lên chảo, dầu văng lắm nhé 😞, lật đều cho chín rồi cắt từng miếng vừa ăn. Bò cũng tuỳ miếng ngon dở, có miếng rất mềm và ngon lành, có miếng thì dai, trúng miếng dai thì cắt cũng khó cũng lâu, nên là vấn đề bé bò hên xui nhé. Còn sốt trứng muối chấm bò thì siêu phẩm, lạ miệng, chấm ngập bò rồi ăn, ko béo như phô mai, chỉ hơi béo, mằn mặn, thơm thơm vừa ăn. Gọi bánh mì 4k để chấm sốt 👍🏻 ✔️ Thêm 1 lẩu nấm thịt bò 2 người ăn là 118k ( còn nếu lẩu 1 người ăn chỉ 59k nhé ). Mà đem ra hú hồn thiệt tại từ bò tới nấm phải nói nhiều xĩu 👏🏻, mà bò tái rất ngon, mềm tươi. Bỏ nấm vào nấu, bỏ bò vào trụng mà phải nói ngập tràn bờ đê. Nhưng nước lẩu chỉ ăn tạm được thôi à, ko phải đậm đà ngon 😭 🐷 3 người ăn xong lăn lốc đi về. Quán hơi nhỏ, chắc do ăn toàn nướng với lẩu nên nóng phết, có cả ngồi trong nhà lẫn ngồi ngoài, nhân viên nhanh nhẹn nhưng kiểu mặt lạnh í và giỡn với nhau đùng đùng 🤔. Xe thì khi mình đi ăn để trước quán luôn, quán đông lắm, khách này đi lại có khách khác đến liền 👯. Tới thử sốt trứng muối ăn với bò xem nàooo 💪🏻. Nghe nói quán có 2 chi nhánh, nhưng mình chỉ review quán mình tới tận nơi ăn thôi 😘.
người yêu thích