[TP.ĐL] AI NÓI ĐÀ LẠT CHỈ CÓ LẠNH ?
Người ta thường lên Đà Lạt để thử sự cô đơn, người ta thường lên Đà Lạt vì nghe bảo "Đi về rồi chia tay". Vậy thì những người đó chưa ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ rồi =)))
Cứ có dự tính đi Đà Lạt là mình lại ghé nơi đây, một tô bánh ướt lớn vậy và đầy ụ gà phía trên, nghĩ đến là muốn phi lên ăn một tô rồi về. Một điểm mà mình thích ở nơi đây là thịt gà rất ngon, ngọt và được xé sẵn để trên mặt. Ở đây không cho bạn nước mắm riêng, vì phía dưới đã có nước mắm đã được để sẵn, chỉ cần trộn lên ăn thôi.
Không chỉ có bánh ướt, ở đây còn có bán cháo ngon ngon
Quán mở cửa lúc 8h nên nhớ canh giờ trước khi đến, đi trễ là hông còn cháo lòng đâu. Quán đắt nhất vào lúc 12h trưa, khách đông nên chỗ nào cũng có thấy dán tờ giấy "Quý khách lịch sự chờ đến lượt". Đợt đầu mình đi vì đông quá, nhiều người chờ không được nên giận bỏ về nữa =))) muốn ăn ngon thì nhớ chờ đợi tí xíu.
Ăn lần 2 mình chọn là món cháo lòng, và dĩa gỏi gà cho 2 người ăn. Gỏi ở đây không phải bắp cải hay rau gì trộn lại mà là hành tây được cắt cọng dài dài. Phía trên đầy ụ gà. Thật sự mình là người ăn hành tây không được nhưng vẫn ăn lia lịa món gỏi này, vị của hành bay đâu mất rồi, để lại vị ngon, lạ thôi.
Giá của bánh ướt hay cháo cũng chỉ 25k phần đầy như vậy, ăn no nguyên ngày. Gỏi thì tùy theo bạn ăn gỏi lớn hay nhỏ, gỏi 2 người ăn là 30k/phần
Đà Lạt lạnh thì ăn tô cháo cho ấm lòng lại, cô đơn không phải tại Đà Lạt, là do bạn chưa biết cách hưởng thụ như thế nào thôi. Vậy thì lên Đà Lạt liền đi còn chờ gì nữa =)))
người yêu thích


