[TP HCM] Nửa đêm thèm Gà rán, ăn ở đâu đây?
Tầm 2g sáng mình bắt đầu đói sản, thế là sau một hồi tìm kiếm các quán ăn đêm, mình quyết định ghé McDonald’s vì quá thèm gà rồi.
Mình ăn McDonald’s ở vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cho xin trừ điểm trước là nhân viên quá hờ hững luôn. Kiểu thái độ hông niềm nở chút nào. Mình nghĩ là McDonald’s danh tiếng thế giới như vậy mà cách phục vụ tệ thì hơi thất vọng.
May sao combo 159k đã cứu vớt tất cả. Combo bao gồm 3 miếng gà (mình được 2 đùi, 1 cánh), 4 nuggets, 1 khoai tây chiên, 2 nước cỡ vừa. Gà rán ăn 2g sáng mà chất lượng ổn định, hông ngấy mỡ. Thịt thì săn chắc. Nuggets ăn ngon nhất nè, cắn 1 miếng thấy thịt mềm, thịt hông bị cứng. Khoai tây thì hơi mặn, nhưng chấm tương ớt cay cay ăn vẫn ok. Tính ra là có tới 4 loại nước chấm khác nhau luôn: tương ớt tỏi, tương ớt bình thường, mayonnaise với mù tạt vàng.
Buổi tối thì McCafe đóng cửa nhe, chỉ có mỗi gà rán với burger thì còn nè. Giữ xe miễn phí. Note 1 địa điểm ăn đêm nha mọi người 🙆🏼♀️🙆🏼♀️
người yêu thích


