[TP HCM] NÊN thử ỐC nào ở Quận 10?

Hông biết mọi người có để ý ngay Ngã 7 Lý Thái Tổ có cái xe ốc tối xuống là đông người đứng bao vây hông. Cái xe này cũng nổi tiếng lắm á nghen. Lần nào tới tầm 9,10g tối là cũng phải đợi 3,4 người xong mới tới lượt. Xe ốc này ĐỒNG GIÁ 30k nha mọi người và chỉ mua mang đi thôi 🚗🛵🚲 ☝️Xe ốc này kiểu bình dân. Chủ trương NHANH - GỌN - RẺ nên là đa phần chế biến các món ốc cơ bản: rang muối, xào bơ tỏi, xào xả ớt, xào rau muống, hấp Thái, hấp sả, hấp tiêu (tuỳ bữa nha ),... Còn về ốc thì đa dạng nha: ốc bươu, ốc cà na, ốc hương, sò mai, sò lông, sò huyết, sò điệp, ốc giác, ốc tỏi, ốc mỡ, ốc bông, càng ghẹ, ốc móng tay,... Ai tới trước hốt trước nha. Mình để ý tầm 10g30 là bắt đầu hết ốc bươu hấp sả òi. 👏Must try: ốc bươu hấp sả, ốc móng tay xào rau muống bơ tỏi + mì, ốc hương rang muối 👉Hôm qua mình có kêu ốc móng tay xào mì gói với rau muống. Cọng mì là mì Gấu đỏ nha, hông phải mì giấy đâu. Xào mì chung với rau muống kèm tỏi phi và bơ thơm phức nè. Nêm nếm hợp vị, kiểu đậm đà hơi ngọt. 💪Ốc ở đây dạo này làm như thay đổi nhà cung cấp hay sao mà ăn hông gặp trường hợp ốc chết như trước á. Mình hay xui ăn gặp mấy con ốc chết mà mấy tháng trở lại ăn thấy toàn tươi tươi hông à. 👍Nhìn chung mình chốt lại là ở đây với giá 30K/ hộp thì quá bình dân luôn. Chất lượng mình thấy nhỉn hơn bình dân nhiều vì có nhiều quán ốc 70,80k mà nêm nếm hông ngon bằng á. ⌚️Giờ mở cửa: Tối 8g30 - 1g sáng (hết sớm nghỉ sớm nhe)
người yêu thích