[TP HCM] Lâu lâu ăn lại Mì cay NAGA nhaaa😋

*đính chính lại là mì cay Hoa Phượng nha mọi người <3 Mì cay từng nổi lên 1 thời khắp nơi nhưng mà sau đợt đó thì chỉ những tiệm nào khởi nguồn mới tồn tại tới bây giờ. Mà tính ra giờ mình ăn mì cay Hoa Phượng, chứ hông phải NAGA luôn. Hồi đó lúc nào cũng băn khoăn Sasin hay NAGA trong mỗi bữa mì cay :)). Chắc bữa nào ăn lại Sasin bên Trần Bình Trọng coi saoooo. 👍Mình ăn bên đường Hoa Phượng, khu Phan Xích Long nè. Không gian thấy có tu sửa nhẹ, sạch sẽ. Order tại quầy rồi xíu tính tiền sau. 👏Mình kêu 2 tô: 1 Mì kimchi Thập cẩm (54k) và 1 Mì kimchi Hải sản (49k). Độ cay 1.5 với 2.0. Vừa ăn vừa hít hà luôn. Nước dùng ăn hơi chua chua từ kimchi. Tôm tươi mà bạch tuột thì hông tươi lắm nhưng ăn cũng tạm được nè. Nói chung là chưa mất vị ngày xưaaa Ăn xong vẫn muốn lại lần sau.
người yêu thích