[TP HCM] Hột vịt lộn góc Bàn Cờ - Nguyễn Đình Chiểu
Bình thường mình hay ăn bên cô Thuý - Hồ Thị Kỷ mà bữa thấy mấy bạn bảo cô bán hơi chát xíu nên thử ghé xe hột vịt lộn gần nhà 5k/ trứng ăn thử coi có gì khác hông.
Hột vịt lộn ở đây bán đúng kiểu SG bình dân. 1 chiếc xe đẩy và cả chục cái ghế con nép sát vòng trước cửa ngân hàng Agribank. Đi ngang thèm hột vịt là chạy thẳng lên lề, dựng xe, ngồi lên ghế rồi “Chị ơi cho em 1 hột vịt lộn”. Chị đem ra liền trứng nóng hổi trên dĩa.
Trứng vịt lộn theo cá nhân mình nghĩ ngon hơn dễ biết nhất là ở lòng đỏ. Lòng đỏ trứng chỗ chị này mềm mềm, béo béo. Hột vịt lộn ở đây cũng được luộc bằng lò than nha. Mình là người chưa bao giờ ăn con mà hông hiểu sao ngồi ở đây ăn hết trơn hết trọi luôn :)).
Chị này thường bán buổi chiều tối tầm 5g. Trứng vịt lộn 5k, Hột vịt dữa 4k và Trứng cút lộn 12k/chục. Gía quá rẻ luôn. Làm 2 trứng có 10k hoho.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟Tên Quán: Hột vịt lộn trước ngân hàng Agribank
🏠Địa Chỉ: 614-616 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
🥳Đánh Gía: 10/10
💰Tổng Bill: 22k/ 2 trứng vịt lộn + 1 chục trứng cút lộn
người yêu thích


