[TP HCM] 👉 D’MARIS BUFFETT Giá và Chất lượng?
Mình ăn bên chi nhánh Lotte Mart, Quận 7 (chi nhánh này mới được quay trên tập 5 Running Man Việt Nam nè). Đợt mình có voucher giảm 20% được áp dụng ngay cả trong lễ 30/4 vừa rồi luôn.
🧐Về không gian: Mình thấy siêu rộng rãi. Mấy gian phòng lớn luôn. Bàn ăn thì bày trí sang trọng. Uống nước lọc bằng ly rượu vang :)). Khoảng cách lối đi giữa các bàn thoáng, dễ di chuyển.
👨🍳👩🍳Về phục vụ: Nhân viên đứng xếp hàng cúi chào khách lúc mới bước vô, rồi có người dẫn vô bàn ngồi. Mấy bạn phục vụ cũng lanh lẹ, nhiệt tình.
🥳🍤Về món ăn: Như mấy post quảng cáo thì hơn 250 món đến từ Hàn, Trung, Nhật, Pháp, Ý,… khiến mình bị choáng ngợp thật sự. Mình đi ăn được 2 lần nên cũng thử kha khá món. Tiêu biểu ở đây có các món như:
- 🍛Beefsteak: Có 5,6 loại sốt để bạn chọn cho dĩa thịt (thịt bò được đầu bếp làm ngay tại chỗ). Mình thấy sốt Demi, sốt Tiêu dễ ăn nè. Sốt Tiêu thì nồng mùi tiêu xanh. Sốt Demi thì kết hợp bởi rượu vang với nấm => Must Try nheee :*
- 🦐🦞Tôm nướng: quầy tôm nướng ở đây tùy buổi nha có khi tôm bự, tươi cũng có lúc nhỏ nhỏ với bớt tươi 😊). Mà đợt mình hên thịt tôm chắc, tươi với được cho kèm măng cụt nữa. Ăn sớm vẫn được đồ ngon hơn nha.
- 🍜Mì lạnh Hàn Quốc: Ai muốn thử mì lạnh kiểu Hàn thì ghé thử nha. Hơi khó ăn vì nó siêu lạnh, nhai hông nổi vì tê cứng răng. Nhưng mà thử cho biết haha.
- 🦀Ghẹ sống ngâm nước tương: món này của Hàn mà D’Maris cũng của người Hàn nên vị làm nhạt nhạt giống bên đó. Được cái là thịt ghẹ nhiều, béo béo từ gạch ghẹ. Mình vẫn thích cái ghẹ sống ướp tương cay hơn tại vị nó đậm hơn, mặn mặn với cay ăn dễ hơn.
- 🍡🍫Tháp chocolate: marshmallow ăn với chocolate này ngon lắm luôn, chocolate nóng nóng cắn miếng marshmallow mềm tan trong miệng.
- 🥃☕️Quầy nước: có nước mía ngọt tự nhiên, uống vô cảm nhận khác biệt rõ so với nước mía nhạt nhạt ngoài đường liền. Ở đây còn có 2 máy pha cà phê để mọi người tự pha nha, xịn lắm.
- 🍙🍘Quầy sushi, đồ sống: ở đây quầy Sashimi lớn lắm, ăn ngập tràn, phủ phê luôn á.
Về bánh ngọt: bánh ngọt thì ăn cũng tạm tạm à, hông ấn tượng lắm :P.
Về canh, súp: mình thấy canh bò hầm ở đây nhạt lắm nha, ăn vô xong muốn lại lấy muối tiêu gần đó rắc vô thêm. Chắc tại mình ăn khẩu vị Việt quen nên thấy không hợp lắm.
👍Nói chung mình thấy D’Maris phù hợp cho mấy dịp lễ, kỷ niệm muốn tận hưởng một buổi ấm cúng, yên tĩnh và thưởng thức đa dạng các món ăn, thức uống từ khắp các nơi trên thế giới quy tụ một chỗ.
người yêu thích


