Tous Les Jours
Ghé Tous Les Jours buổi sáng để hít hà & vợt bánh mới nướng nèooo ~ 🌤🥪🥐🥞🥖🌭🍞🍕
Mình nhà quơ lâu lâu mới lên Sài Gòn, nhưng ăn bánh TLJ chắc tầm chục năm nay shoyyy ~ Cá nhân mình thấy chi nhánh 3/2 & TRần Hưng Đạo là nhiều bánh lạ, ngon nhứt 👌🏼 Bên 3/2 còn ti tỉ thứ như rau câu, salad, sandwich nữa..
khang trang và bắt mắt lắm, cách bài trí bánh nhìn mê xỉu luôn, nhìn món nào cũng ngon hoa cả mắt 😂😂😂
Ưu điểm : Bày trí bắt mắt, tông Nâu ấm sang sáng, phù hợp sống ảo và kiếm góc yên tĩnh học tập làm việc, khu ngồi trên lầu rộng rãi mỗi chỗ ngồi là có một ổ cắm điện nè.
Khuyết điểm : vì mới khai trương nên nhân viên có vẻ hơi lóng ngóng, bảo vệ thì ngầu như trái bầu nhưng cũng lóng ngóng luôn :)))))
Giá cả : bánh tầm 15-40k, nước tầm 45-80k, thấy lúc trước mấy chi nhánh khác có bán nước suối nước ngọt mà qua đây thì hổng thấy 😔
Mình khoái ăn bánh tươi kiểu kẹp xúc xích, quết phô mai, rắc bắp như này, cơ mà mua về để tủ lạnh hôm sau bỏ lò viba hâm lần nào xong bánh cũng cứng ngắc. 😑😑
Tiệm rất nhiều loại bánh, nhìn vô phát mê luôn. Mình chọn đâu đó chục cái, buồn và thất vọng thay 90% bánh đều dở, bột các bánh "bun" khô cứng sao đó chứ không mềm mịn.
Giá bánh lại khá cao tầm 28k-40k- hơn 80k ( mình quăng bill rồi nên k nhớ rõ)
Đặc biệt là bánh chà bông này, không biết do khẩu vị mình không đúng hay sao thấy dở quá. Bánh cứng cả bên ngoài lẫn bên trong, cái sốt mình tưởng lầm sốt dầu trứng thực ra là mayonaise ( xịt này lên chắc đỡ mất thời gian và chi phí thấp hay sao ấy)
Ngày xưa, lúc hiệu này mới vào thấy ngon nhưng giờ sao bánh dở thế không biết..
Hôm nọ đi ăn quán steak có mua mang về, được anh chủ dặn dò lúc hâm bánh mì tươi trong lò vi sóng phải bỏ kèm một chén nước vào, đảm bảo bánh sẽ mềm mại tươi mới.
Từ đó trong tôi bừng nắng hạ liền. 😆😆
Điểm cộng của tiệm là mỗi loại sẽ có một túi bánh cắt nhỏ kế bên để ăn thử, sau 8pm mọi loại bánh giảm 20%.
Chất lượng thì mình oánh giá ngang với Breadtalk.
#tourleajours #quan1
người yêu thích


