TOUR KOREA 5 NGÀY 4 ĐÊM

🤔Hừm, thiệt ra ngồi viết cái hành trình này mình đã phải suy nghĩ dữ lắm vì lười :)) 📍Hồi giờ mọi người hay review đi tự túc. Nay mình xin phép được rì viu đi tour cho khác nhẹ một xíu nha =)))) 📌Mình viết để cho mọi người biết địa điểm ở HÀN QUỐC MÙA HÈ XẤU RA SAO VÀ ĂN DỞ NHƯ THẾ NÀO trong chuyến đi Korea 5 ngày 4 đêm này =)). Hàn Quốc hơn Việt Nam 2h đồng hồ nhé. 🇰🇷 Mình đi vào tháng 7 - mùa Hè tại KOREA nha ‼️Làm sao để đi được Hàn Quốc? 👩‍💻Dễ lắm các bạn :)))). Thiệt ra là vì mình đi đại gia đình, nên việc tự túc là không thể :)). Vì thế nên là mình trông cậy cả vào bạn Fiditour, giá trọn tour 13tr990/người+tip 700k/người nha các bạn (THỜI ĐIỂM NÀY HÀN QUỐC XẤU QUÁ NÊN MỚI CÓ GIÁ ĐÓ NHA CÁC BẠN, CHỨ THÁNG 10,11...THÔI MÌNH CHẢ MUỐN NÓI). Hồ sơ cần chuẩn bị như thế nào để có visa thì bên tour sẽ lo tất tần tật cho mình nhé, việc của chúng mình chỉ cần siêng chạy lòng vòng 1 xíu là được. 👉Việc tiếp theo là lên dây cót tinh thần, và “ngựa ngựa” quần áo chuẩn bị đi thôi. Đặc biệt đi mùa hè nhớ mang theo dù ( cái này cần thiết nhất luôn á ). À nhớ đổi sang tiền Won 💷💷 để qua mua sắm cho dễ nhé các tình yêu. 📝📝Lịch trình: 🔖Chuyến đi kéo dài 5 ngày 4 đêm. Nói 5 ngày 4 đêm cho sang vậy thôi chứ chính xác là 22h20 24/07/2019 lên máy bay, 6h tới sân bay Incheon rồi 11h40 28/07/2019 lên máy bay, 15h là hạ cánh Tân Sơn Nhất rồi, thời gian ngồi trên xe với máy bay là chính nha quý dị hahaaa 🤣🤣 ⏰𝓓𝓪𝔂 1 Nhà mình đi từ 18h, kẹt xe nên 19h mới có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 19h30 gặp HDV chuẩn bị hoàn tất thủ tục hành lý các kiểu (làm lâu lắm luôn nha, tầm khoảng 22h mới xong). Các bạn có thể roaming điện thoại hoặc thuê điện thoại tại sân bay Hàn Quốc (rất phức tạp) nên cách nhanh nhất là hãy mua 1 sim 4G (400K) và dùng trong chuyến đi này nhé. Bay có 5 tiếng à, nhưng các bạn nhớ mang theo gối kê đầu để trọn giấc ngủ nha, chứ vật vờ tới sáng là ngày hôm sau mất hết năng lượng đi chơi đó. 22h20 lên máy bay và...let’s go ✈️✈️✈️✈️.Vậy là hết ngày 1 theo như lịch trình rồi đó các bạn “ cười lớn”🤣🤣🤣🤣 ⏰𝓓𝓪𝔂 2 6h theo giờ Hàn Quốc nhà mình đáp sân bay Incheon. Có 20p để vệ sinh cá nhân, diện đồ các kiểu và gặp HDV người Hàn Quốc. Hành trình bắt đầu nào! 🏝Đảo Nami: mất 2 tiếng để đến nơi này. Đừng tưởng như trong phim Bản tình ca mùa đông nha các bạn. Mùa này đi là chấp nhận cảnh xấu, lá xanh lè xanh lét mà còn gặp mưa nữa chứ, tuột mood vl :)))) 🏝Tháp Namsan: vòng lại thì mất 2 tiếng. Tới đây không những mưa mà cộng thêm gió nữa. Đi bộ lên tới đỉnh tháp hơi mệt 1 tí nhưng có thể ngắm toàn cảnh Seoul, thậm chí tận khu Gangnam bên kia sông nữa (mình nghe HDV nói vậy), còn mình thì thì thấy gì? NHỚ KÉO HÌNH MÀ XEM NHA CÁC BẠN, RẤT ĐẸP. Thôi đủ mệt rồi, về hotel thôi. Chuyến đi này mình ở 3 đêm tại Hotel The Designers ngay trung tâm Seoul nha các bạn. ⏰𝓓𝓪𝔂 3 7h được báo thức, ăn buffet sáng tại Hotel và tập trung lúc 8h30. ☘️Nhân sâm chính phủ: tại đây mình được triết lý về sâm, các loại sản phẩm được làm từ thiên sâm 6 năm tuổi. Ai có nhu cầu trường sinh bất lão thì cứ ghé đây mà hốt dìa.( Nơi đây là đốt tiền lần 1 nha quí dị). 🍂Cửa hàng mỹ phẩm nội địa (Charm&Charm): tại đây vì là nội địa nên cũng ít thương hiệu mà mình biết. Mình lại được nghe PR về hãng Guboncho mà các chị ấy kêu là đang nổi tiếng tại HQ tin dùng. Công nhận cũng đã tai thiệt, nhưng mà may quá, chưa bị dụ. ☘️Làng Bukchon Hanok: được xem là ngôi làng cổ đẹp nhất Seoul. Là 1 không gian hoàn hảo ngập tràn dấu ấn lịch sử Hàn Quốc (trong suốt chuyến đi mình ấn tượng nhất nơi này,và chỗ này cũng nhiều view sống ảo nhất, nhưng thời gian không cho phép+mưa sml nên mình chưa khám phá hết được huhu). Có thể thuê hanbok để sống ảo nơi đây, tuyệt cú mèo ( tầm khoảng 35000won) Nhưng mưa gió bão bùng nên mình k thể thuê được :(((( 🍂Bảo tàng dân gian Quốc gia: đây là bảo tàng hàng đầu trưng bày văn hóa dân gian HQ. Kiến trúc cực kỳ đẹp, nhưng vì đây là nơi trưng bày các hiện vật nên mình không chụp lại. ☘️Cung điện Gyeongbok (cung Cảnh Phúc): được coi là công trình nghệ thuật nổi tiếng có phong cách và kiến trúc độc đáo, đẹp nhất Seoul. Thực sự mình bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và hoành tráng của nó. Nơi đây cũng ra đời nhiều hình sống ảo nhất. 🍂Cửa hàng miễn thuế Dongwha duty free: Ở đây có đầy đủ các mặt hàng từ nội địa đến quốc tế. Có thể thoải mái mua sắm sẽ được hoàn lại thuế nếu mua trên 30000won. ☘️Thưởng thức Nanta show: Đi một ngày muốn rớt cả chân thì vào đây xem thì đích thực là thoải mái và giải trí. Đây là chương trình biểu diễn dài nhất của Hàn Quốc( 90 phút).Thể hiện bởi 4 nhân vật với hình tượng đầu bếp để diễn vở kịch không lời, xem cũng vui và hấp dẫn 🍂Chợ Myeongdong: nằm ở trung tâm Seoul. Đây, chính hắn :))))) Thiên đường ăn uống, thiên đường mỹ phẩm là đây. Gặp gì cũng muốn ăn, gặp gì cũng muốn mua.Đi hoài, đi mãi không muốn về. Mình đến chợ là tự đi, không có trong lịch trình. Tự đi taxi tầm 8000-9000won( khoảng 30 phút) là đến chợ rồi. ⏰𝓓𝓪𝔂 4 7h được báo thức, ăn buffet sáng tại Hotel và tập trung lúc 8h30. ☘️Cửa hàng dầu thông đỏ: Cửa hàng này thì đặc biệt ấn tượng bởi giọng của chị giới thiệu sản phẩm. Nghe xong là chấp nhận bị dụ luôn á. Và đây là nơi đốt tiền lần 2 nha quí dị. 🍂Cửa hàng sâm tươi: Lại được ghé để nghe về sâm, nơi đây thì có tất cả các loại sâm tươi, có thể mua về để ngâm rượu, giá nơi đây sẽ đỡ chua hơn ở cửa hàng sâm chính phủ. ☘️Lớp học làm kimchi: Sẽ được nghe qua về quá trình sản xuất ra rong biển, tự tay làm kimchi, ăn thử tất tần tật các loại rong biển. Bao ngon luôn. Làm xong kimchi sẽ được xuống phía dưới để mặc hanbok chụp sống ảo với những view có sẵn trong này. 🍂Công viên giải trí Everland: Mất khoảng 1 tiếng đi xe để đến đây. Rộng ơi là rộng, hôm đó thì nắng sml, đi được vào trong thì đầm đìa mồ hôi. Nơi đây thích hợp cho các bạn nhỏ yêu thích động vật, muốn chơi cảm giác mạnh, kiểu như Đầm Sen, Suối Tiên vậy đó =)))) ☘️Chợ Dongdaemun: Kiểu như Phố đi bộ ở Sài Gòn nhưng rộng hơn rất nhiều.Ở đây cũng tương tự như Dongwha Duty Free nhưng có không gian để đi bộ ngắm đường phố về đêm của Hàn Quốc rất tuyệt. ⏰𝓓𝓪𝔂 5 5h30 sáng dậy thu dọn hành lý, trả phòng khách sạn và lên xe ra lại sân bay. Trên đường đi thì ghé các cửa hàng Duty Free để mua sắm thêm cho thỏa mãn. Ra sân bay làm thủ tục ăn sáng và bay về nhà vào 15h Việt Nam. Đó vậy là hành trình 5 ngày 4 đêm tại HQ kết thúc rồi thưa các bạn :))) ❌TÚM CÁI QUẦN LẠI LÀ ĐI HÀN QUỐC MÙA HÈ LÀ ĐỂ HỨNG TRỌN CÁI NẮNG VÀ CÁI MƯA NƠI ĐÂY =))). NẾU CÁC BẠN MUỐN ĐI ĐƯỢC LIỀN THÌ NÊN ĐI TOUR , SẼ ĐỠ KHOẢNG THỜI GIAN XIN VISA RẤT NHIỀU, ĐI RẤT DỄ NHƯNG QUA ĐÓ THÌ CHẤP NHẬN BỊ GIỚI HẠN THỜI GIAN VÀ ĐI NHƯ CHẠY GIẶC VẬY ĐÓ NHA =)))❌ 🍂🍂🍂🍂🍂☘️☘️☘️☘️🍂🍂🍂🍂🍂🍂
0 người yêu thích 2 bình luận
phong thanh
Phong Thành 03/11/2020 lúc 14:56
❤️
Trả lời
Trang Hoài

Trang Hoài

Level 4 03/11/2020 lúc 15:33
🥰🥰
nguyen le huu thanh
Nguyễn Lê Hữu Thành 03/11/2020 lúc 14:17
xịn
Trả lời
Trang Hoài

Trang Hoài

Level 4 03/11/2020 lúc 14:26
Ráng đọc hết cho t dui nghen. Viết muốn xỉu luôn ó 🤣🤣