Tôm hùm sốt bơ tỏi đốn gục dân Sài Gòn mạ ơi!!!

Lần đầu tiên đi ăn quán này ở ĐN mọi người ơi. Được anh bạn của anh bạn thân giới thiệu. Ban đầu hỏi là phải cho xin tên quán nào mà dặn kỹ là ngon bổ rẻ nha! Mình đi chơi mùa dịch, ăn ở quán vào tối muộn ngày thứ 7 - 1/1/2022 đó mọi người. Buổi tối quán khá đông, khách ăn đi theo gia đình là nhiều. Bạn trong quán kêu đi vào xem còn gì ăn được không vì quán cũng sắp hết hàng rồi. (Cũng có tâm chứ bộ ^^!) Vào ban đầu thì nhìn thấy quán còn đầy tôm và quán bảo còn mực nên lúc đầu gọi là 3 món: Tôm sú sốt bơ tỏi, mực hấp, hàu nướng (hổng có phô mai) chỉ có nướng mỡ hành Lúc sau ra quán bảo hết mực, mà thấy bàn đối diện ăn tôm hùm sốt bơ tỏi, ngon quá nên mình dặn làm e dĩa y chang nha! May quá nó ngon lắm mn! Bánh mì ĐN nướng lên giòn giòn quết sốt bơ tỏi ăn nó đã gì đâu. Món hàu thì e không thích lắm vì sốt hơi giống sốt ăn bánh bèo 🥲 Ăn phê lòi và đã cái nư là tới 9:00 tối cmnl Thiệt hại: Tôm sú nướng mọi 195k Hàu nướng mỡ hành 90k Tôm hùm sốt bơ tỏi khoảng 500k (ko nhớ rõ)
người yêu thích