Tokpokki có nhân và Bánh trứng gà 4 mùi hấp dẫn
Nếu tìm theo địa chỉ sẽ hơi bị khó tìm, tại bị nguyên 1 dàn Kios che chắn lại, các bạn chịu khó đi lách vô con đường nhỏ phía sau mấy Kios sẽ tìm được chỗ này.
Nhìn tòa nhà hơi bị hoành tráng mà xài chỉ có tầng trệt nên không gian khá là nhỏ, đi chừng 5 người là ngồi hơi khó khăn xíu.
Chính vì không gian nhỏ đó, nên hơi khắt khe trong chuyện ngồi lâu trong quán buôn dưa lê.
Món chính của quán bán là Tokpokki, và có món bánh trứng gà hay thấy trong mấy phim TVB nè, ở SG mình thì ít chỗ bán, nhớ có lần đc cho ăn free bên lẩu Soasoa. Nếu ăn Tok thì được ngồi lại, còn bánh trứng thì chỉ bán mang về chứ ko cho ngồi lại vì sẽ hết chỗ cho khách ngồi ăn tok.
Trà sữa đào thạch cam 17k/ly và trà sữa milo thạch socola 19k/ly.
Đối với mình trà sữa uống mà ko bị ngọt gắt vs nhạt quá là ngon rồi :)). Cũng bình thường ko có gì đặc sắc lắm.
Cái này đặc sắc nè... Món chính của quán bán, mà 1 món bị trùm mền che lại rồi.
Tokpokki phô mai hải sản 56k/phần.
Hải sản gồm có tôm ' fake ' và bạch tuột. Tôm giả làm bằng bột nên ăn giống cục bột mà có mùi tôm vậy, ko ngon, sao làm mà ko làm tôm sống luôn cho tới luôn. Kết cái bạch tuột, miếng to, tươi, sật sật ngon lắm, một phần được 2-3 miếng.
Tok này có nhân nên nhìn ú hơn tok thường.
Ăn giống phô mai que, cắn cái ở giữa có phô mai chảy ra. Ăn cái bột dẻo, có phô mai béo béo ăn ngon hơn tok thường.
Món này bí ẩn quá, có lớp trứng che lại trên mặt. Thường mấy món cơm chiên hay phủ lớp này lên decor cho đẹp.
Tada... Tokpokki khoai lang tím + gà trùm mền 63k/phần.
Cái tok loại này ko biết ở SG mình có chỗ nào khác bán ko, lần đầu mới ăn loại tok này. Bên ngoài chiên, nên lớp vỏ giòn giòn, bên trong bột dẻo, có phần nhân khoai ăn khá lạ miệng. Một phần chừng 5-6 miếng, ăn cũng đỡ ngán.
Gà phi lê xắt miếng nhỏ, chiên sơ qua. Gà ăn ổn, ko bị quá khô, nhưng hơi nhạt, ăn với tương ớt thì ok.
Bánh trứng gà để tráng miệng, món bánh này SG mình hình như ngoài quán lẩu Soasoa ra thì chưa chỗ nào bán. Nếu gọi riêng thì mỗi loại 30k, mình gọi combo 4 vị 100k.
Bánh trứng nguyên vị và vị socola. Vị socola màu đậm hơn, ăn khá là thơm, bánh được nướng nên hơi giòn, bên trong ăn khá giống bánh rán, mà ko bị dầu mỡ nên đỡ bị ngấy.
Bánh trứng chà bông và vị matcha.
Bánh trà xanh có màu xanh của matcha. Vị matcha rõ, đậm, bánh thơm lắm, bánh cũng vừa ăn, ko quá ngọt.
Bánh chà bông thì ăn có vị mặn nhẹ nhẹ, ăn như bánh bông lan chà bông. Nếu ko thích ăn ngọt thì chọn vị này thích hợp nhất.
(+) Các món ăn ngon, có mấy món mới lạ hơn chỗ khác.
(-) Chỗ ngồi hơi nhỏ, nên đi đông ko 8 chuyện được lâu, giá cả cũng ko được mềm cho lắm.
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha ;) :P.