Tôi thấy cháo ếch ngon trên đường THĐ ^^

Mình mới ăn cháo ếch Sin này được 1 lần thôi, ấn twongj khá tốt dù trước đó không ưa mấy món liên quan tới ếch lắm :)) Thấy ở đây gần cty, sẵn rủ thằng bạn làm chung đi ăn thử.

Thố này là vị Singapore - 40k, hành rắc bào phủ lun, cũng hên là mình thích ăn hành :))

Thố này là sa tế, vị không khác nhau lắm, cũng mặn mặn ngọt ngọt, nước sệt sệt, khá giống vị mấy món kho của mình, nhưng ngon hơn. Vị Sin thì cay hơn vị sa tế 1 chút.

Ếch con mập mạp, thịt dai và dẻ, thấm vị lắm. Cay nên ăn cũng đậm đà, không có mùi :)

Cháo thì mình chọn mùi dứa, ăn rất thơm nhé.

Cháo nấu cũng ngon, không quá lỏng hay quá đặc, vừa ăn lắm :D

Đang khuyến mãi nè, hình như vẫn còn đó!


Không gian cũng vừa không rộng lắm, nhưng sạch sẽ là mình thích.

Menu tím lịm hà.

Chanh dây - 12. Uống cũng thơm ngon, uống khi ăn cháo rất hợp :))


