Tối ngày trà sữa vì giá quá rẻ, dân chúng bu đầy như kiến
Mê trà sữa, trà đào, trà vải và các loại nước ở đây rồi, nên cứ rảnh là đi mua uống. Phần lớn là vì giá rẻ, uống khoẻ hí hí. Vừa chơi Uno vừa uống trà vải nè! :) Trà vải giá rẻ chỉ có 6k thôi!

Ngày khác lại làm ly Trà vải trân châu trắng 8k.
Vị trà vải ngọt ngào, rõ vị vải, trà nhẹ nhàng, thanh mát, lại có trân châu trắng nhai sật sật, thật là thích!

Còn đây là ly Trà đào 6k, cũng giống ly trà vải nhưng màu đậm hơn, ko rõ vị đào, chỉ ngọt ngọt, rẻ nên mua uống thôi!

Còn đây là ly Trà sữa 8k, ngọt ngào.

Ngày khác lại uống tiếp Trà sữa trân châu 10k.
Vị trà sữa ngọt dịu, beo béo nhẹ, thêm trân châu dẻo dẻo.

Phát hiện ra chỗ này còn có bán Cà phê sữa 10k nữa nè! Giá rẻ, uống ngon, mà lại nhiều hơn những chỗ khác, ly cao tha hồ mà uống!

Tiếp đến là ly Ca cao trân châu 10k cũng ngon không kém đâu nhé! Nhìn thấy mê mê rồi nhé, uống cũng đậm đà ngon lắm!
Tha hồ uống thả ga, thả cửa mà không lo về giá, nên chỗ này khách khứa đứng xếp hàng đông đúc mua lắm đó!