Tới ngay quán đồ chiên ăn mãi không dừng lại được tại Đà Lạt
Đối với teen Đà Lạt hẳn là không xa lạ gì với quán ăn vặt này, từ thời học sinh đến khi lên đại học, rồi đi làm kết hôn có lẽ vẫn nhớ tới quán đồ chiên trước cổng trường.
Nằm tại con đường đầy đồ ăn vặt nhưng quán vẫn là nơi đông khách nhất. Ăn ở đây chỉ cần 50k thôi là no nê cả buổi tối luôn không cần ăn gì nữa cả. Ở đây thì thập cẩm đủ thứ gì cũng có luôn. cút sốt me, bánh bắp, súp lơ, đậu hủ, hoành thánh.... Chủ quán thì siêu dễ thương cả chu đáo luôn, khách đông bị giục nhưng cũng chưa thấy cố chú ấy cáu gắt bao giờ, rồi còn thường xuyên đi lại hỏi xem khách có còn thiếu gì nữa không đã đủ món hay chưa thiếu gì cần gì nhớ nói to lên để cô chú ấy nghe.

Địa chỉ tại số 10 đường Nhà Chung, chạy qua nhà thờ con gà có đường rẽ vô cỡ 10 - 15m là tới, quán nằm bên tay trái.

Gọi 20k thập cẩm được luôn một đĩa đầy ụ ăn no nê.


Mình đặc biệt thích ăn cút xào me ờ đây, nước sốt me đặm, thơm. Ăn hết cút rồi còn lại sốt, lấy súp lơ hay đậu hủ quệt sốt ăn cũng ngon lắm á :))

Nước uống ở đây đa phần là các loại si rô. Mình đi thì gọi trà chanh, hơi ngọt tại bị nhiều mật ong hay sao ấy :))


Tại vì quán nhỏ lại còn đông, hôm qua mình ghé còn tưởng không có chỗ để ngồi.
Quán đông, người mua về cũng nhiều nên chảo lúc nào cũng đầy ắp đồ chiên luôn.

Quán chỉ mở cửa đến tầm 7h tối thôi vì lúc ấy gần như là bán hết sạch rồi. Khách hàng thì chủ yếu là học sinh bởi quán nằm tại khu toàn trường học nên ai muốn đến ăn nhớ đến sớm và đừng đi vào giờ tan học nha.


