Tôi gặp Thinh vào một chiều thu tháng 10 và sự làm thinh ấy cho tôi nhớ mong từng ngày...
Cái tên “Thinh” làm tôi ấn tượng khi vô tình nhìn thấy trên Facebook. Chắc nhiều người sẽ nhầm là Thịnh nhưng không, là Thinh, làm thinh đó mọi người. Nếu một ngày chán chường, giữa thành phố sống chồng lên nhau, thì hãy thử đến Thinh, để làm gì? Để làm thinh. Ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng se lạnh sẽ xoa dịu những tâm hồn còn nhiều bộn bề lo toan ngoài kia. Ở đây, bạn chỉ việc làm thinh và thưởng thức những vị nước ngọt lành, vị bánh đong đầy yêu thương từ bếp của Thinh. Chưa dừng lại ở đó, Thinh còn có những căn phòng “nhạc sĩ mộng mơ” để chính bạn được là “nàng thơ” xinh đẹp và thơ mộng nhất. Điểm cộng so với những quán khác, đó là Thinh không phụ thu phí chụp hình, chỉ cần mọi người giữ sự yên tĩnh cho những vị khách làm thinh khác là được nhé, thêm vào đó mỗi tối thứ 4 và chủ nhật, sẽ có nhạc Acoustic cho những bạn yêu âm nhạc, cũng không hề có khoảng thu nào khác mà còn được giảm 20% khi đọc pass “hatcungthinh” nữa đó nha, quá hời luôn phải không nào? Tôi đã thử, tới lượt bạn đó 😉
Đ/c: 50/28 Lê Văn Duyệt (Đinh Tiên Hoàng cũ), P.1, Bình Thạnh.
người yêu thích


