Tôi đã tìm được chân ái ốc ngon, giá phải chăng gần nhà

chắc phải 4 năm sau lời thề không ăn ốc vỉa hè, rồi cũng cả nể mọi lời mời đi ăn ốc nhưng số đen ăn chả quán nào thấy hợp miệng, ưng ý thậm chí có quán ăn xong về nhà cầm theo liều thuốc đau bụng thì tôi càng nghĩ quyết định ko ăn ốc của mình thật sáng suốt và đúng đắn [Like][Like] cho đến khi tôi đc bạn dẫn đi ăn ốc quán Bếp mẹ Đăng [Smile]. Không phải tâng bốc hay PR cho quán đâu vì nói thật quán này ngon đến nỗi muốn quảng cáo+ giới thiệu cho mọi người biết ạ. Tôi đi ăn 2 lần và chết mê chết mệt món ngao xào bơ tỏi rồi lấy bánh mì ra chấm sốt- Uii...ui..uiii... nó ngon dã man luôn, đánh thức vị giác lắm-- sốt béo ngậy cốt dừa, mặn ngọt thơm thơm mùi bơ+ đường+ tỏi+ xả--- Xuất sắc. [Clap][Clap][Clap]. Tôi là tôi chỉ mê ngao xào bơ tỏi, trong ảnh là ốc mít xào me (chua, cay, mặn, ngọt thì vị chua nổi rõ nhất- quan trọng ốc tươi rói thơm ngon- tôi thấy ăn được)/ món ốc móng xào trứng muối-- thề sốt gì mà béo no ghê ý, cũng ngon, cũng nên thử. Bạn nào có dịp ghé Hà Nội mà thèm ốc xào vị miền Nam thì ghé qua đây thử xem nha <3
14 người yêu thích 0 bình luận